HUTONG - Royal City

Đợt nọ thấy có ai đi ăn Hutong trong Royal xong chê nhân viên phục vụ kém 🙄 Chắc số mình may đi ăn chưa bao giờ phải chê gì ở mấy nhà hàng lẩu giá cao kiểu này 🤣🤣🤣 chắc chưa tới lúc ăn phốt 🤣 - Không gian chắc không có gì đáng nói, màu sắc HongKong thì thường thấy ở mấy nhà hàng kiểu này. Mình thích ngồi bàn tròn hơn bàn thường 😂 đi 2 người cũng ngồi bàn tròn được nhé 😬 - Phục vụ mình sẽ cho 10 điểm, nhanh gọn nhẹ. Nhưng mà có 1 sự ba chấm là cái hôm đi ăn gần nhất, có 1 anh chắc bên quản lí hay gì đó, nhìn trang phục khác hẳn với nhân viên hay quản lí cơ sở. Mình thề, mỗi lần anh ý mở miệng ra nói chuyện, ta nói cái miếng lẩu vào mồm nó tụt mood dã man, nói chuyện thô + zô ziên nhẹ 🌝 Khá tụt mood 🌝 - Đồ ăn sẽ được chọn trên ipad. Mình thấy khoản decor cũng được đầu tư nhẹ, dù khách đông hay gọi nhiều lần. Nên gọi trà tặng trên menu cho đỡ tiền đồ uống nhé 🤣 Ưng nhất là thịt bò, thịt cừu nha, tươi ngon. Pate tôm nhìn như bánh trung thu ấy, xinh vãi ☺️ Khuyên thật là mấy món đậu thì nên chọn đậu tươi hoặc đậu phụ chiên nha, quen mà dễ ăn chứ mấy cái kìa ăn cứ kì kì bứ bứ ghê ghê 😐 - Nước lẩu thì mình chọn tomyum + colagen, vì lẩu cà chua hết ý 😒 Tomyum cay, nóng ăn phê. Colagen ăn lúc đầu ok chứ sau cứ bị hôi hôi sao ấy, hay do mình nhúng nhầm cái gì vào ko biết 😐 Gia vị có quầy tự pha tự chế nha, khá xinh xẻo 🤣 - Mình ăn buffet nha, chứ không thích gọi món lắm. Mặc dù là gọi món thì khoản decor trang trí phải gọi là xinh mà xuất sắc luôn ấy 🌝 📍HUTONG - Royal City 🕰10h - 22h 💰369k - 399k. Giá trên menu chưa tính thêm VAT nha #hutong
người yêu thích