HÚP XÌ XỤP NỒI LẨU “0 CẤP ĐỘ” TẠI NHÀ HÀNG MÌ CAY HASEYO 🥘

Mình hay ăn mì cay bên D2 vì kế bên trường, mà giờ mở ngay gần nhà lại có thêm menu lẩu nên rủ ngay bà chị đi thử. Sở dĩ mình kêu là nhà hàng vì bên chi nhánh mới nó to và rộng kinh khủng khiếp lại còn đẹp nữa. Nhân viên thì thấy ai cũng khen dễ thương hết nên không bàn cãi gì nữa nè 😄 - - - 💁🏻‍♀️ Lẩu Thái 2 Người (169k) nồi lẩu k quá to nhưng đủ để vừa ăn hết đồ ăn cũng là lúc hết sạch nước lẩu 🤣, nước lẩu ngon độ chua vừa miệng ưng lắm lắm, mình tự gọi là lẩu 0 cấp độ là vì nó chỉ dừng lại ở mức hơi the the thôi nên là team k ăn cay thì vẫn xơi dc nè, chứ tui là tui bỏ thêm ớt xắt vô mà vẫn chưa thấy xi nhê gì luôn á. Dĩa đồ ăn khá nhiều, có tôm, ba chỉ bò, cá viên, mực, kimchi, bông cải xanh, bắp cải tím và nấm kim châm nè. Đồ ăn tươi k có vấn đề gì hết nha 👍 💁🏻‍♀️ Tokbokki (45k) phần này khá ít, tok dẻo dai và nước sốt ok nhưng chả cá thì còn bị cứng á nên tổng thể ăn tạm ổn thôi chứ nói ngon thì cũng hong ngon lắm, hơi buồn vì trên hình nhìn nhiều và hấp dẫn lắm 😭 ——————— 📍Mì Cay Haseyo: 702/2 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 ⏰: 9:00 - 22:30 IG: @llickthespoon
người yêu thích