Húp cạn nước tô mì cật 50k ở đường Trương Định
Bữa vợ chồng kiếm chỗ ăn tối, đi ngang thấy quán Mì Cật này đông nên ghé vô luôn.

Chỗ này nhỏ thôi, nhìn khách ra vô kín hết luôn, mình phải chờ xíu khách ra mới có chỗ ngồi. Hai vợ chồng mình kêu 2 tô mì cật thập cẩm, đợi tầm hơn 5 phút là có mì.

Đây là tô mì cật thập cẩm mình gọi nè, tô như vầy là 50k nhìn khá hấp dẫn, tô mì rất nhiều.




Ấn tượng tô mì này là miếng cật to đùng luôn không như mấy chỗ khác cắt nhỏ ra.


Ngoài cật thì tô mì có thịt và gan nữa!

Theo như mình ăn thì mì ngon, các nguyên liệu tươi, nước dùng cũng khá, không được đậm đà lắm, nếu so với mì cật bên quán ở đường Hoàng Diệu mình hay ăn thì không ngon bằng. Điểm trừ ở quán là không gian chật hẹp, ngồi ăn khép nép không được thoải mái cho lắm! Người ra vô chen chúc nhau nên mình ăn nhanh trả tiền rồi về luôn! Tổng thiệt hại cho 2 tô mì cật thập cẩm là 100k, khăn ướt tính tiền hình như 2k/cái thì phải, mình trả tiền mà quên ko nhớ!

Nói chung với giá 50k ở quận 1 thì ăn được, mì nhiều, đồ ăn nhiều, ăn một tô là no cành hông luôn á. Bạn nào có đi ngang đường Trương Định thì nên ghé thử nha các bạn!


