Hương vị Hà Nội len lỏi trong lòng Sì Gòn🙋🙋🙋

🥦Hôm thứ 7 vừa rồi, đại gia đình nhà mình tổ chức tiệc nhè nhẹ đặt bàn tầm 20 người í Ấn tượng đầu tiên, khi mình đến sớm chờ các cô mang ra Bình trà đá, hương vị rất ngon á. Mình chờ mọi người quất hết nửa bình 😆😆😆 🎋List món ăn nhà mình kiu + Bánh cuốn chả quế Thanh Trì, chời ơi chả quế ăn siêuuuuuu ngonnnn, dã man mình phải kiu thêm 1 dĩa chả không í +Nem cua bể miếng to và rất giòn ạ, ăn kèm nước mắm chua rất là ngon luôn + Cháo sườn khá là béo, tuy nhiên mình không thích bánh quẩy lắm, tại nó hơi cứng í + Dĩa dồi lớn, phèo bình thường mà làm không sạch thì ăn sẽ bị đắng, dai nhách, nhưng quán này thì ăn rất ngon nha mấy chế hí hí + Xôi bồ câu, món này mình hổng ưng, với mình thì mình ăn quá béo ăn ngán, nên mình ăn hông thấy ngon 🌈View cực đẹp, chụp choẹt sướng hí hí Mấy cô lớn tuổi phục vụ tận tình, nhưng quán hơi nhỏ, nếu đi đông mọi người nhớ đặt bạn trước nha Mình sẽ quay lại, mình thích không gian và đồ ăn của quán hiii ---------------------------------- 🍊Tổng thiệt hại thì mình chịu, do cô mình trả hiii 🥑Giá món tầm 30k-500k đoá
người yêu thích