Hương quê quán
Quán nằm trong hẻm 27 Hai Bà Trưng nha, quẹo vào sẽ thấy bảng hiệu quán nằm bên phải, tìm theo địa chỉ 5B sẽ không ra đâu. Không gian quán cổ xưa, ấm cúng, thoáng mát rất thích hợp để đi với gia đình hay bạn bè. Lúc mình đi tầm 3-4h chiều nên cũng vắng khách, không phải đợi lâu. Nhân viên cũng thân thiện, tư vấn món ăn nhiệt tình. Đồ ăn cũng khá phong phú, đa dạng.
Mình gọi đặc sản của quán là 1 phần gà mắc khén nhỏ hình như là nửa con, với 1 phần cơm lam là đủ 2 người ăn rồi nha. Thịt gà ngọt, chắc thịt và khá dai, được ướp vị đậm đà vừa ăn, rất ngon. Cơm lam thì được nướng nên dẻo dẻo giòn giòn thơm nên ngon, ăn cùng với thịt gà săn chắc chấm với muối ớt xanh cay cay mặn mặn thấm vào rất đặc sắc, ngon lắm nha. Có thêm muối mè để chấm với cơm lam nữa nhé. Đem phần gà nướng ra bàn là có nhân viên đeo bao tay xé gà ra sẵn cho mình luôn.
Giá cả cũng phải chăng, lên món tầm 10-15p là có. Đồ ăn chất lượng, ngon và cũng hợp khẩu vị. Tổng thiệt hại hết 252k cho một phần gà nướng cơm lam, ăn xong mà no căng bụng. Nói chung sẽ quay lại để thưởng thức thêm nữa.
Địa chỉ: 5B Hai Bà Trưng, Phường 6, Đà Lạt
Giá từ 30k-330k
người yêu thích


