Huế - Lò Bánh gì cũng có

LÒ BÁNH 📍 29 Nguyễn Trãi, HUE . Đã bao lần đến với Huế Mộng mơ. 🍂 Checkin and review. Lần đầu đến đây và theo cảm nhận của riêng tớ thì quán khá là khó thấy, chắc do mắt bị lệch quá. Nhưng không sao, vì đây là địa điểm được mong đợi nhất chuyến du lịch của mình nè. Trước tiên nói về : 1. Background 10/10 : Quán được thiết kế theo tông kiểu có sẵn, tường thì giống mấy căn xưa xưa mà hồi tớ còn 3 4 tuổi, nhìn cổ điển phết, còn cái quầy pha chế thì như lấy búa đập rồi nó lủng 1 lỗ vậy đó, nhìn thô nhưng rất phá cách luôn. Nói chung là lạ đấy. 2. Food n drink 10/10 : Là những chiếc bánh xinh, béo gậy và điểm tuyệt đối cho món nước đính kèm, lúc vào mình chỉ dán mắt vào bánh thôi vì bánh ở đây nhiều vô kể, cái nào mình cũng muốn ăn cũng muốn nhét hết vào bao tử 1 lần. Haha ham nhỉ . Bánh có giá bình dân từ 8-25k 3. Nhân viên : Mấy bạn khá thân thiện, tạp trung công việc, có mấy bạn ở tầng 1 đang làm bánh là tập trung tuyệt đối luôn, nhìn mà thích, trang phục cũng dễ thương nữa nhìn rất vintage, 9đ cho đồng phục nè 4. Selfie : Quán có khá nhiều góc chụp sống ảo, vì lúc mình đi thì xui là ngày đó mưa, nên là chỉ có 2 bàn là có khách ngồi, tha hồ chụp choẹt luôn. Còn ngày thường nghe nói là đông lắm huhu . 5. Others: Vì quán khá nhỏ nên chỗ để xe cũng nhỏ xíu xiu trước cửa quán, chỉ cần 4 5 chiếc là đầy mặt tiền đằng trước luôn. Đợt mình đi thì không thấy chú bảo vệ, thế là mình tự giữ lấy xe 😂 6. Tổng thiệt hại : 90k cho hai phần nước và 4 chiếc bánh xinh như hình hehe 😍
12 người yêu thích 0 bình luận