HUA WU LOU - 27C Bàn Cờ

Hôm trước thấy có bạn review quán này trông rất xịn xò và ngon nghẻ nên quyết định tới ăn thử. Đầu tiên bước vào nói đi 2 người, trả lời dứt khoát: " 2 người hả, đợi hơn nửa tiếng nha", lỡ tới rồi ok cũng đợi để coi cái quán nó ăn ok không, lúc sau có rất nhiều bạn tới sau mình và gia đình kia nhưng được xếp vô trước 🙂 không biết có nhìn mặt bắt khách không? Lúc đó có đôi kia rất dễ thương đến sau mình đã thấy vậy nói tụi mình đến đợi trước rồi và ngỏ ý muốn ghép bàn, thế là vào ăn. Tới việc order thì 1 số món giá không giống menu, tính tiền ra mới biết. Trong quá trình phục vụ nhân viên quán mặt ai cũng lạnh như tiền, không ai nói câu nào 🙂 hỏi món này là món gì cũng nhất quyết im không trả lời 🙂 tới lúc kêu tính tiền cũng mất 1 lúc mới được tính. Về món ăn: Bên bàn mình ghép bàn nên chỉ ăn 1 số món như sau: Há cảo tôm sò điệp: bình thường, ăn được, là 2 cục há cảo tôm và 2 cục sò điệp, nguội ngắt Bánh bao kẹp: mang về, chưa ăn vì quá mất hứng Bánh cuốn đậu hủ ky tôm: đậu hủ ky mềm èo và hôi dầu, nguội ngắt. Càng cua bách hoa: món này ăn cũng ok, bạn mình thì nói thích món này nhất. Tàu hủ ky tôm: món này ăn cũng ok, nhỏ hơn so với mấy quán khác Mai cua nướng phô mai: ăn cũng được, sò điệp hơi bở ( trộn trong mai cua ), và nguội... Tôm sốt phô mai trứng muối ( 165k ) được 5con cỡ ngón tay cái, món này ăn khá ok, vị vừa và ra đầu tiên nên tranh thủ ăn luôn :)) Nói chung mình cũng chưa tìm được điểm nào sẽ quay lại quán này 🙂
người yêu thích