HỦ TÍU HỒ
🎶 DÙ ĐI ĐẾN NƠI NÀO CŨNG NHỚ QUÊ NHÀ 🎶
ĐỊNH MỆNH KIA, KHÔNG LÀM BỐI RỐI LÒNG TA
👏👏👏
Em là người SG gốc Miền Tây sông nước
Ngặt nỗi nhà em ở Q.6 thì ngay khu người Hoa
Nên cũng có nhiều món Hoa e hơi bị ghiền 😤
*** Trưa nay không buồn ăn trưa để giành thời gian ngủ. Nên chiều tan sở rất rất đói bụng 😭😭
Mà riết ngán quá ngán cái gì cũng hổng muốn ăn, chạy tàn tàn về hướng từ Chợ Lớn về tới đây thì tấp vô ăn luôn.
Thiệt ra lâu rồi không ăn lại sợ ngán 🤣
👉 HỦ TÍU HỒ không như hủ tíu thường, nó là nguyên cái bản to như bản mặt mình 🤣
Nó dày như đang ăn bánh ướt, nhưng dai mềm như bánh phở. Ăn ít Ok!... lâu lâu ăn Ok!... ăn mỗi ngày xác định ngán nhợn luôn 😆🤣
👉 HỦ TÍU HỒ không như hủ tíu thường ăn với Thịt, tôm, gà, xá xíu như mấy xe hủ tíu người Hoa khác
ĂN VỚI PHÁ LẤU LÒNG 😱😱😱
👉 PHÁ LẤU LÒNG hên xui nha, có miếng mềm, có miếng còn dai nhai hok đứt thì nuốt trọng luôn cho lẹ chứ lè ra thì người ta quánh giá 🤣
❗️ Nước phá lấu có hôm bị mặn, nên cẩn thận đừng mắt nhắm mắt mở xịt xì dầu vô thì xác định luôn 👏👏👏👏
*** Khuyến cáo mấy bạn hổng có biết ăn lòng heo, khuyến cáo mấy bạn hổng có biết ăn phá lấu. Đừng nên ăn nếu có nỗi sợ về lòng heo 😤😤😤
❗️ Đừng xin giá hẹ, vì hổng có đâu mà cho
Ăn cái này với cải chua nha, cải chua ở đây làm chua chua ngọt ngọt ăn rất Ok! hợp, làm đỡ ngán cho cái tô HỦ TÍU HỒ 👍
👇👇👇
Bánh quẩy chấm xì dầu pha giấm với saté hơi bị ngon đó. Kiểu như bên lẩu cá Dân Ích vậy đó 👏
Ok!! chốt ——
Ngon - Hơi mặn - Rẻ - Ăn nhiều dễ ngán
😳😳😳
Khoan!!!!
Sao chị gái cắt phá lấu KHÔNG MANG BAO TAY VÀO 😭 em trừ * cho coi 😤😤
——
HỦ TÍU HỒ
📍 237 Cao Văn Lầu, P2_ Q6
📍 Giờ bán : 4:30 chiều ~ 9:00 tối
📍 Giá :
* Hủ tíu hồ : 35.000đ/ tô
* Bánh quẩy : 6.000đ/cái
* Trà đá : 2.000 đ/ly (ly có xíu hà mà 2 xẻn là hơi bị mắc đó 😤)
📍 Điểm : 7/10
(nước lèo hơi mặn, phá lấu có miếng hơi dai, hổng đeo bao tay mà cắt phá lấu ngay cạnh cái giẻ 🤣)
End!!!
♥️
6 người yêu thích
0 bình luận