Hủ tiếu trộn A Hùng- Hồ Thị Kỷ

Không biết có mặt từ bao giờ nhưng mà nơi đây cũng gắn bó với mình 2 năm rồi từ lúc mới lên Sài Gòn cho tới giờ. Đâu có đơn giản mà đắt khách như thế, vị nước lèo rất đậm đà , vừa miệng, hủ tiếu trộn không cần nêm nếm thêm gì ăn cũng rất ngon Mình ăn từ khi giá 25k nay lên 30k nhưng vẫn đu đeo theo ăn vì ghiền. Cũng chỉ là hủ tiếu nhưng nó lại mang một vị rất khác chỉ hơn hủ tiếu lề đường 10k thôi vẫn ok nhaaa :) Mình có 1 tip nhỏ khi đi ăn không biết có ai giống mình không, đó là trên bàn có rất nhiều chai lọ nêm nếm thì mình sẽ bỏ hết vào tô và mỗi thứ một miếng vậy mà nó ngon lắm cà. Ở đây cũng vậy có giấm, nước tương, tương ớt gì bỏ vào hết mà ít thôi màu lên đẹp mà ngon gì đâu á ... Bonus thêm nhớ mua trà đào dầm cuối đường uống là đúng bài luôn nha quý dị !!!
người yêu thích