HỦ TIẾU THANH XUÂN HƠN 70 NĂM LƯU GIỮ HƯƠNG VỊ MÊ HOẶC NGƯỜI SÀI GÒN.

Quán hủ tiếu này siêu nổi luôn, t coi khá nhiều báo đài viết về chỗ này, nhiều bạn cũng review khen lên trời nên bằng được 1 lần phải đi ăn. T đi ăn đúng vào cái mùa mưa, lại buổi tối nên được ăn trong con hẻm nhỏ nhỏ, nếu đi ngày mà chưa mưa thì sẽ ngồi ngoài vỉa hè thoáng hơn. Có rất nhiều loại, nhưng mà trời tối lại đang mưa nên không chọn lựa gọi đại 2 bát đặc biệt không nội tạng, đợi khoảng 7p thì có đồ lên. Có 2 cô chú lớn tuổi bán và 1 chị nữa đứng làm chính. Cô chú khá thân thiện, nhưng mà mặt cô chú buồn quá :(((((( 1 bát đặc biệt sẽ có tôm, 1 ít cua, thịt bằm và nước sốt, đi cùng là 1 chén nước dùng như hình. Thực sự ăn xong mình chỉ thấy vị đường :))))))) ngọt lợ lợ chứ không phải ngọt của xương. Ngay cả nước sốt vị cũng lợ lợ như vậy. Hơn nữa rất nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt cả, ăn xong mình quên luôn cả vị nó luôn. Giá cho 1 tô như này là 55k. Không phải là đắt so với giá ở khu trung tâm nhưng mình thấy hơi phí mồm. Không biết các bạn thấy sao nhưng mình là người Bắc nên ăn thấy nó vừa ngọt lợ, vừa nhạt nhạt như không cho muối, không có hương gì đặc biệt. 1 điều nữa là lúc đang ăn, cô chủ quán cầm luôn đĩa rau đi trong sự ngơ ngác của bạn mình. Và đây là lần đầu thử cũng là lần cuối t ăn ở đây luôn.
người yêu thích