Hủ tiếu pate ăn lạ mà ngon

Trước có đọc bài rv trên đây cũng lâu rồi, thấy cũng hấp dẫn mà quên đi ăn thử. bữa tình cờ chạy ngang quán thấy sực nhớ nên vô ăn lun.


Mặt tiền quán nè, nhìn khá nổi bật và bắt mắt hen, xe đồ ăn nhìn cũng sạch sẽ nữa

Rau cải đem ra sẵn, ai thích trụng sơ thì nhờ nv nhé

Mình ăn tô thập hủ tiếu khô đặc biệt - 55k

Đồ ăn nhiều ngồn ngộn nghen, ăn phải kêu bánh thêm mới ăn hết đồ ăn đc đó



Đồ ăn có sủi cảo chiên, tôm , mực, mọc viên, trứng cút, và đặc biệt là pate thịt nguội nè, không phải pate hay ăn trét vào bánh mì đâu nha

CHo thêm ít tỏi ớt ngâm với sa tế trộn vô nào

Sợi hủ tiếu trộn gia vị sẵn nên rất vừa ăn và đậm đà nghen, hủ tiếu dai và không bị nhão, ăn ngon

Các món ăn như tôm, mực cũng rất tươi ngon nhé, pate thì thịt nhiều, dai sật sật ăn đã lắm.

Kêu thêm ly sữa đậu nành uống bao ngon nè

Quán cũng nhỏ thôi nhưng sạch sẽ, có cả lầu trên phòng máy lạnh nữa á


