Hủ tiếu ngon Q1

Biết quán này lâu rồi mà mãi mới có dịp ghé. Quán đông khách cực kì, người ra vào tấp nập, chưa kể ngta mua mang về đứng đợi trước quán nữa. Bạn mình để xe bên chỗ đối diện. Mình vào trước lấy bàn. Cái bạn nhân viên vừa dọn bàn vừa hỏi mình đi mấy người, muốn lấy rau trụng hay rau sống... đã nói nhỏ mà kiểu cộc lốc, ko tí cảm xúc lại còn ko thèm nhìn mình nữa làm mình tưởng đang nói với ai á chứ ko phải với mình. Mình kêu tô Hủ tiếu khô 45k. Đem ra là chén nước lèo để trong tô hủ tiếu lun hơi kì kì :v Sốt trộn hủ tiếu mặn mặn hơi dầu mỡ nhưng mà ngon thiệt á. Topping như thịt bằm, tôm, gan, trứng cút đều tươi ngon nha. Chén nước lèo hơi ngọt mà nhiều hành lá với hành phi là mình khoái.
người yêu thích