Hủ tiếu ngon, chất đến ngất, ăn 1 lần là muốn quay lại ăn tiếp
Cơ bản là bị quán hủ tiếu ở đây hút hồn đến mê mẩn, tuy giá cao nhưng cũng tỉ lệ thuận với hương vị, ăn rồi là mê, thành thử quay lại ăn thêm lần nữa!
Tăm tương chén đũa trên bàn ngăn nắp và sạch sẽ!


Các phụ kiện đi kèm nè! :)

Đầu tiên là tô Hủ tiếu nước 42k nhìn hấp dẫn quá he!

Vừa bưng ra còn nóng hổi, nghi ngút khói và thơm lừng, tôm thịt, gan, trứng cút ngập tràn luôn, đặc biệt thích là vụ có nhiều hành phi.

Còn đây là tô Hủ tiếu khô 42k của mình!

Cận cành cho bạn thấy rõ tô hủ tiếu khô của mình nè!
Cũng không thua kém gì tô nước đâu he!
Sợi hủ tiếu trụng vừa tới, mềm mềm dai dai, trộn đều gia vị, vừa ăn chứ không ngán dầu, nguyên liệu thì tươi ngon, nhiều khỏi chê rồi, thích vụ có nhiều hành phi nữa! Trong đó còn có cải thảo muối hay sao ấy, làm tăng gia vị món ăn lên làm ăn hoài không ngán!
Nhưng điều mà mình thích nhất vẫn là vị nước lèo, ngon thanh, thơm lừng khó phai.

Vừa ăn vừa giải khát thêm ly trà đá cho sảng khoái cả người!
Ghiền quán này mất rồi! hihi