-HỦ TIẾU MỰC NGHI LONG-

Trước giờ mình chỉ thường ăn hủ tiếu dạng của người Hoa, nay thử đổi khẩu vị qua hủ tiếu mực xem sao. Quán nằm trên đường Cửu Long, quận 10. Không giá rộng rãi, 2 căn nhà luôn, sạch sẽ, thoáng mát. Mình gọi hủ tiếu khô vì nghe nói hủ tiếu khô ở đây ngon hơn hủ tiếu nước. Và trước giờ mình cực thích dạng hủ tiếu dai (cọng nhỏ) như này, ăn nó dai dai, chua chua. Tô của mình là hủ tiếu thập cẩm 3 món (75.000). Phần thịt viên và trứng cút là có sẵn, 3 món còn lại các bạn tự chọn theo ý thích, nên mình chọn sò điệp, mực và sá sùng. Nước lèo thanh, vừa ăn, mình ko nêm thêm gì luôn. Thịt viên mình ăn cảm giác thịt băm mềm, thơm giống vị pate ấy. Còn sò điệp, mực, sá sùng tươi, ngọt thịt, sá sùng thì dai dai sực sực. Trứng cút dạng lòng đào nhưng có vẻ chín quá nên hơi fail :)). Nước chấm thì có muối tiêu xanh vị chua chua ngọt ngọt cay cay. Hành khá nhiều nhen, hành tươi, hành phi gì có đủ hết :)), thêm 1 điểm nữa là ko có tốp mỡ. Phần hủ tiếu thì đối với sức ăn của mình thì mình thấy khá ít. Trên bàn sẽ được kèm theo 1 đĩa rau sống nha mọi người. Menu mình có up kèm trong bài, mọi người có thể tham khảo thêm. ———————————— 💰Giá: 50.000 - 100.000. 📍Địa điểm: 71 Cửu Long, quận 10. 🕐Thời gian: ~7:00 - 21:00. #jennynguyen1003
người yêu thích