-HỦ TIẾU HẺM-
Vì sao có tên gọi như vậy?
Đơn giản là vì quán ko có tên và nằm trong hẻm nên mình đặt luôn là hủ tiếu hẻm😂😂. Quán hủ tiếu người Hoa, theo mình được biết thì quán bán được hơn 20 năm rồi. Ngồi ăn thì mình sẽ ngồi dọc trong hẻm. Hẻm cũng không quá nhỏ, thoáng mát. Và đặc biệt giờ bán sẽ từ 7h tối đến 12h đêm, thích hợp cho các bạn đi làm hoặc đi chơi về trễ sẽ có chỗ lót bụng 😁.
Ở đây thì có 2 loại: Hủ tiếu bò kho và hủ tiếu sườn. Ngoài ra sẽ có thêm hoành thánh nữa. Hôm mình đến thì đã hết sườn và hoành thánh nên chỉ gọi bò kho thôi. Hủ tiếu ở quán là thuộc dạng hủ tiếu mềm (cọng to như bánh phở). Phần bò được nấu mềm, cục nào cũng to bự😂😂. Theo cảm nhận của mình thì nước lèo được nêm vừa ăn, mình ko thêm gia vị nào hết nữa.
Mấy cô chú cũng lớn tuổi rồi, mà nhiệt tình lắm. Đồ ăn ra cũng nhanh.
Mình được biết từ chú phục vụ thì quán sẽ nghỉ vào rằm hoặc mồng 1 hàng tháng. Còn lại thì bán cả tuần luôn.
————————————
💰Giá: 40.000 - 45.000.
📍Địa chỉ: Hẻm 1145 đường 3/2, quận 11. (Đầu hẻm là quán Tùng sushi). Kế bên quán có hẻm nhỏ hơi khuất, các bạn quẹo vào đi thẳng là thấy liền).
🕐Thời gian: 19:00 đến 24:00.
#jennynguyen1003
người yêu thích


