TPHCM | Hủ tiếu dê chất lượng siêu rẻ
Yên ăn món này hồi tuần trước, ngon lắm, định về viết review ngay cho các bạn đi thử nhưng lu bu quá quên mất. Cứ tưởng chẳng còn nhớ mùi vị thế nào, nhưng không..!! vẫn in hằn trong tâm trí, bởi vì hương vị ở đây rất đặc trưng luôn 😙
Mà trời ơi, nhìn vô giá hết hồn, 1 tô có 25 ngàn hà.
Yên cùng bạn Yên định ăn sáng món gì sương sương thôi nên vào chỉ có gọi: 1 Mì Dê, 1 Mì Thập Cẩm, 1 Sủi Cảo và 1 phần Bắp Dê không bánh. Này gọi là ăn sương sương thôi đó 😂
Thiệt sự là đó giờ Yên không thích ăn dê, vì ăn có cảm giác “không an toàn” lắm 😢 mà tại húp thử miếng nước nè, thấy quyến rũ sao sao á, nên liều miệng cắn thử một chút xíu thịt thôi hà. Ai dè ngon quá trời quá đất. Thịt dê mềm hơi rục, ăn vừa có gân giống thịt bò mà vừa mềm tan giống thịt gà. Yên ăn ngon lành luôn 🤤 Thật tình là rất ngon, nước lèo không quá hăng mùi dê, thơm, và ngọt thiệt ngọtt. Cái nước lèo này là có bí quyết riêng chắc luôn đó mọi người ơi.
Còn về phần Mì Tàu Thập Cẩm thì... 🙂 chưa bao giờ Yên ăn mì chỗ nào ngon hơn chỗ này! Tôm vừa to vừa chắc thịt; Cật tươi giòn sật; Xá xíu mới là đặc biệt, lát thịt dày, rất mềm và thơm, không hề bị khô nha. Phần nước lèo chỉ 1 từ thôi: TUYỆT! (Nhắc lại mà thấy thèm ghê) 😢
Sủi cảo thì khi khách gọi mới thấy cô gói, cục nào cục nấy bự chà bá, toàn thịt với tôm thôi 🤤
Tô Bắp Dê gọi thêm cũng hấp dẫn không kém, phần da có độ dai độ giòn vừa phải, phần thịt vẫn mềm tan, kiểu ăn mà không muốn nhai lâu sợ bị giành ăn hết không á 😭
Một bữa sáng hết sức nhẹ nhàng và dinh dưỡng 🤣 ăn no mà còn thòm thèm là biết rồi đó.
Thiệt là Yên cũng không hiểu. Tại sao một quán ăn nhỏ trong chợ lại được nêm nếm với tiêu chí chất lượng 5 sao như vầy! 🤔
Quán hơi nhỏ và ít chỗ ngồi, nhưng đa số là được bưng đi, các bạn cũng không phải đợi lâu đâu.
5 sao mà 😋 nên thử nha! ————————————————————————
• HỦ TIẾU DÊ •
• Địa chỉ: 109 Nhật Tảo, phường 4, quận 10, TPHCM (Đầu Chợ Nhật Tảo đường Nguyễn Tri Phương đi vô khoảng 20m)
người yêu thích


