Hủ tiếu chất với cái giá muốn ngất

Hủ tiếu mình hơi bị thích trong những quán ở Sài Gòn nhưng cái giá hơi bị cao quá, nên lâu lâu thèm lắm mới đi ăn!
Giá hơi mắc nhưng không hiểu sao vẫn đông khách lắm!

Ngoài hủ tiếu ra còn có bán cả bánh bao nữa, 2 thứ hot nhất của quán! :)

Tô của mình đây: Hủ tiếu xá xíu 65k
Ngoài xá xíu ra còn có thịt, tôm và thịt bằm nữa!
Sợi hủ tiếu mềm dai, không bở, thêm phần nước lèo thì hơi đậm đà, có phần hơi mặn, nên mình thường cho thêm nhiều giấm và vắt thêm chanh thì vị nhạt đi tí, ăn mới ngon!

Còn tô của bạn mình là Hủ tiếu Bò viên-Tôm 65k
Thay thịt bằng bò viên thôi chứ cũng không khác gì tô mình cho lắm! :)

Còn thằng bạn mình thì thích ăn khô nên chọn Mì khô 55k
Nêm nếm giá vị vừa ăn, không ngấy dầu, lại thơm thơm mùi tỏi phi ăn thật hấp dẫn! Bên cạnh đó còn có chén nước dùng đi kèm.

Bánh bao trứng cút 35k, ăn tại quán là có đứa thêm 1 cái muỗng nhỏ, ăn cho tiện.

Bánh bao ngon, nhân thịt đầy ứ, còn có thêm trứng cút và nấm mèo ăn sật sật thật thích! Nhưng với cái giá 35k thì mình thấy hơi mắc, mặc dù nhân thịt trong bánh bao đúng là ngon và nhiều thật!
Giờ là tung thêm menu cho các bạn tham khảo nè!

Menu hủ tiếu - mì Mỹ Tho

Còn đây là menu bánh bao nè! :)
Biết giá rồi, nên bạn nào thấy thích thì đi ăn nha! Chứ ăn xong tính tiền hết hồn là thấy mất ngon rồi! :)


