Hủ tiếu cật, ngon là nên đến thử
Quán này mở lâu lắm rồi, quán gia truyền đó, bán mấy đời nay. Đa phần ai muốn ăn hủ tiếu cật đều tới đây ăn hết nha. Nhận xét chung của mình về quán:
- Ngon lạ miệng, cật rất ngon và chất lượng
- Sợi hủ tiếu rất dai, khác xa sợ hủ tiếu bình thương, dai và trong
- Giá 46k/tô ở khu này cũng bình thường.
- Giữ xe tốn thêm 5k, quán hơi nóng và chật
Rồi nha, giờ zô review bài đây:
Mặt tiền quán á, ngay trung tâm lun, buổi sáng siêu đông khách

Menu nè

Không gián bếp ngay trước quán,




Quán hơi chật, nhưng đông khách nên nhiều khi bạn quen được phục vụ sẽ cảm thấy khó chịu 1 chút, bỏ qua mấy chuyện nhỏ đó thì đây là 1 chỗ nên ghé thử ăn hủ tiếu cật vì rất ngon
Mỗi người được đưa 1 chén nước chấm như vầy nè, ko cay lắm đâu, sa tế thôi mà

Đồ ăn 5ph có liền,
Mình gọi 1 tô hủ tiếu mì xương và 1 tô hủ tiếu khô đầy đủ 46k/tô nha

Tô hủ tiếu xương cận cảnh như hình đây
Sợi mì hơi dai, bên trên cho nhiều hành lá và tóp mỡ

Nước trong, ngọt nhẹ, tô xương cho cũng quá chừng lun á, gặm cái sụn rất ngon

Món hot của quán nè, mình thấy ai zô cũng gọi như mình cho nhanh và ngon nữa

Tô hủ tiếu nhìn ngon lắm lun á

Miếng thịt nạc nhìn ngon chưa kìa, bên trên tô chất đồ ăn kín ko thấy hủ tiếu đâu lun. Tô hủ tiếu khô được chan 1 lớp dầu chấy tỏi nóng hổi và thơm lừng để dễ trộn, nhìn miếng thịt nạc bóng lên của lớp dầu ngon hén
Miếng cật ở đây cắt dày dặn, miếng bự chảng ngon chưa nè
Miếng cật ngon béo và mềm lắm, ăn rất là thích lun, ít có chỗ bán hủ tiếu cật lắm
Vì mình chọn thập cẩm nên có thêm gan nữa nè

Không gian quán

Mình thấy ở SG ít chỗ bán hủ tiếu cật, nên tìm được chỗ bán cật ngon như chõ này mình thấy rất là thích lun, giá 46k tô ko quá mắc, ăn rất xứng đáng, miếng cật hay miếng thịt bạn nhìn thấy đó, toàn chọn loại ngon, xắt miếng bự bự chứ ko phải loại mỏng le mỏng lét đâu.
Chúc mọi người ăn ngon miệng nha.


