Hủ tiếu cá ngon lạ ở khu Tên Lửa

Hình như món này ít ai bán thì phải? Do quê ngoại mình ở Sóc Trăng nên cũng có biết tới quán hủ tiếu này, ở dưới có thể nói khá nổi tiếng đấy! Không ngờ là bây giờ quán mở rộng bán trên Sài Gòn lun.

Quán có không gian cũng vừa, ước chừng được khoảng 30-40 khách 1 lúc, có không gian trong nhà và ngoài trời, bán từ sáng đến tối, trưa nghỉ nha.

Quầy bếp đặt bên ngoài, nhìn sạch sẽ.

Dãy bàn bên hông ngôi nhà.

Ở đây chỉ có hủ tiếu với mì thôi và cũng có 1 loại là hủ tiếu cá. Mình kêu 2 tô hủ tiếu mì khô và nước, tô thường là 39k.

Tô khô có vẻ ngon hơn nha, mình ăn tô này, có chà bông rắc trên nữa, mà hơi ít nên không có cảm giác lắm.

Đồ ăn được để chung với nước súp lun, có cá, tôm, mực.

Cho ít rau với sa tế vào cho hấp dẫn nè.

Công nhận hủ tiếu ở đây ngon cực kỳ nha, phần khô được trộn rất vừa ăn, sợi hủ tiếu với mì cũng ngon nữa, đồ ăn tươi, cá mềm, ngọt, không xương ăn đã, tôm tươi, ngọt thịt, mực không dai lắm, ăn cũng được. Nước lèo nấu rất thơm ngon, vị ngọt thanh từ xương, có gừng nên mình rất thích

Sa tế ở đây cũng ngon nữa, vị khá lạ so với sa tế bình thường.

Tô này là tô nước của bạn mình.

Vẫn có chén súp để đồ ăn riêng lun nha.

Tắc chưng đường phèn - 10k
Uống khá ngon và lạ, vị hơi giống chanh muối nhưng thơm ngon hơn, hơi có vị the của vỏ tắc.

Sâm thì 10k/chai, uống thấy hơi nhạt.

Menu cũng đơn giản thôi.
Quán này rất đông khách nha, đi lúc sáng cao điểm là chờ hơi lâu đó, chất lượng thì mình thấy vẫn giữ được hương vị như quán ở Sóc Trắng, vẫn rất ngon.


