Hủ tiếu bò kho
[REVIEW] Bò kho
#bokho
Ăn lúc sáng mà giờ mới review.
Quán này mình ăn lâu rồi, chắc cũng đc 10 năm.
Mấy món hủ tiếu mì mình thấy bình thường, chỉ thích bò kho.
Bò kho nêm rất vừa ăn, gân mềm, thịt cũng mềm, hủ tiếu mềm, mì mềm, hành mềm, rau giá mềm, nước lèo mềm. Nói chung là cái gì cũng mềm. 🤤
Gọi 2 món best seller bánh mì bò kho và hủ tiếu bò kho. Tô nhỏ 45k - tô lớn 65k - Combo kèm khăn và sâm thì 74k.
Có bò kho ăn với mì gói và hủ tiếu mềm cho bạn nào muốn đổi gió 😅 nhưng mình gợi ý ăn bò kho thì nên gọi hủ tiếu dai nha Umer 👍🏻
Đầu tiên là nước dùng hơi đậm đà còn nạm bò, gân bò thì được hầm mềm với cà rốt.
Mình ăn thấy vừa miệng nên ko nêm thêm tương đen hay ớt cũng ko chấm muối, bạn nào thích ăn đậm đà hơn thì nêm tuỳ khẩu vị.
Hủ tiếu tô lớn ăn trưa là no tới chiều luôn “bạ chà bứ” nhiều hủ tiếu lắm.
Vị rất đặc trưng. Nước lèo ở đây ko dùng bột năng (hoặc rất ít) nên lõng chứ ko sệt như mấy chỗ khác nên ko ngán. Mình chỉ bỏ satê vô là ăn thoy, khỏi nêm thêm gì hết.
Combo yêu thích là hủ tiếu mì bò + quành thánh. Giá cả hợp lý 45k/tô. Tô đặc biệt là 50k.
13 người yêu thích
0 bình luận