Hotpot Story Vạn Hạnh Mall
Ăn Buffet từ 4PM - 9PM, ngày nào cũng ăn chắc quán dẹp sớm (Thiệt ra 9H15 ko nhận order nữa)
📍Xin lỗi Hotpot do tụi mình ăn quá nhiều. Nhưng hôm qua cuối tuần, chỉ muốn đi ăn thôi, mà đi ăn quán này qua quán khác thì lười, và tốn quá, nên đi ăn buffet 1 lần, 1 chỗ -> rồi về thôi. Hôm qua ăn tiết kiệm lắm luôn đó, mình đi ăn set 269k + mua buffet nước 5 người tổng cộng là 1.703k , mình mua voucher trên Lixi chỉ 800k nhưng thực thế được tới 1600k (hôm qua có mua 1 tặng 1 voucher), nên tụi mình thanh toán thêm tiền mặt 103k. Vậy chi tổng cộng hết 903k/ 5 người. Mỗi người chưa tới 200k.
📍Tụi mình gọi nước lẩu Tomyum với Bulgogi, mình ăn cũng 1 số chi nhánh, thấy nước lẩu ở đây ngon, ngọt thanh. Do thời gian ăn khá lâu nên nước "HẦM THỊT BÒ" (người ta hầm xương, còn tụi tui hầm luôn thịt bò ) khá mặn, có yêu cầu bạn nhân viên đổi nồi, thì bạn fill thêm nước hầm xương (bản nói nước xương, mà tui nghe nước đường, nhục dễ sợ). Mình không biết tụi mình đã gọi bao nhiêu khau bò nạc vai, nghêu, thịt ống, chả cá cục 2 màu á :)) riêng mực và tôm thì chắc chỉ gọi có 10 khay à. Ăn mà sợ nhân viên chụp hình dán trước quán mốt không nhận nữa toàn hệ thống BÁCH NHỤC.
📍Điểm + nè: nước lẩu ngon, rau tươi, bò (nạc vai) tươi ngon, đồ ăn chế biến sẵn đa dạng hơn (nhưng đa số các đồ chiên-> cực ghét). Nhân viên cực kì nhiệt tình.
📍Điểm - nè: mực còn đông đá cứng ngắt luôn, tôm không tươi (khay bưng lên có luôn cục đá). Trái cây, tráng miệng không đa dạng.
📍Hotpot story Vạn Hạnh Mall nhen mọi người ❤️
người yêu thích


