Hotpot Story - Buffet lẩu chiến tới bến no nê quên lối về
Nói về buffet lẩu mà ngon với chất lượng thì không thể nào ko nhắc đến Hotpot được rồi. Với tiêu chí chất lượng đặt lên hàng đầu cho nên tất cả các đồ ăn ở đây đều tươi ngon cực kì nên được long rất nhiều khách hàng . Cả nhà mình rất ưng nên lúc nào mà được dịp đông đủ là cứ kéo nhau ra đây ăn. Nay có thêm cái line buffet tự chọn mới toanh thích lại càng thêm thích kekeke các món ăn ngày càng đa dạng hơn tha hồ mà chiến
Đang có chương trình khuyến mãi nữa, giá vé buffet 319k nay chỉ còn 269k, và 269k chỉ còn 219k thôi. Từ 10h sáng tới 22h thứ 4 hàng tuần, đã quá chừng

Nhân viên ở đây cũng dễ thương với nhiệt tình cực kì, tận tình hướng dẫn khách hàng là thấy khoái kháoi r đoá

Dàn line bày biện tất tần tật các món ăn dành cho buffet, đa dạng đủ các loại đồ ăn nào là sushi, thịt gà, gỏi, cơm chiên, súp ,...chẹp chẹp nhìn sướng cả mắt, món nào cũng hấp dẫn nhìn là muôn hốt hết về ăn ngay thôi




Con đạo sushi như mình vô ăn lẩu mà còn bắt gặp món tủ thì sung sướng dã man, mẹ đi kế cứ mỉm mỉm kêu 'vô hệ rồi đó hen' :)) cả mẹ cũng hiểu ý mình



500 loại nước chấm khác nhau, tuỳ chọn theo sở thích với tuỳ loại đồ ăn cho phù hợp nhen


Quầy đồ ăn khai vị nhìn cũng 'đã' ko kém có trái cây, rau câu, sương sáo và cả chè nữa tí ăn xong phải thử liền mới được
Tiếp tục là tới nhân vật chính quan trọng của bữa ăn hôm nay tới r đây <3 Bao la vô số các loại thịt bò nói về độ xịn thì khỏi bàn tới. Toàn là thịt chất lượng nhập khẩu ko phải hàng tào lao đâu ngen. hi ăn cảm nhận được rõ mồn một độ tơi ngon và thơm ngọt của thịt. Mềm chứ không quá dai nênn càng ăn càng ghiền, 1 mình xử hết mấy dĩa như này mới thoả :))

Khoái nhất mấy phần thịt có kèm mỡ, lúc ăn ko những nghe vị thịt còn có cả vị beo béo thơm thơm của đường mỡ, vậy chứ ko ngán xíu nào luôn. Mấy bạn giảm cân sợ béo ăn cái này cũng ko sao đâu vì lượng mỡ rất ít chỉ đủ để thưởng thức đc hương vị của nó chứ ko quá nhiều như mấy cục mỡ gây ngán ngẫm kia đâu. bảo đảm ăn xong là mê mệt như tui luôn cho mà xem


Về phần nước lẩu thì mình chọn dùng Bulgogi và nước lẩu vị tứ xuyên. 1 bên cay 1 bên ko cay ăn cho đỡ mau nhàm miệng. Nhìn nồi nước lẩu đủ màu sắc hấp dẫn dễ sợ, nhìn thôi cũng ứa nước n=miếng rồi nhất là lúc nồi nước bắt đầu sôi lên cùng hương vị lan toả thì ôi thôi đúng kiểu sức hấp dẫn khó thể chối từ. Bắt đầu công cuộc nhúng những miếng thịt bò đỏ tươi vào nồi cho chín rồi chỉ có việv ăn thôi. Thịt ở đây còn được cái để trong nước sôi lâu cở nào cũng ko bị dai như thịt bò Việt Nam nên cứ thong thả mà ăn thôi
Cả 2 loại nước dùng đều đậm đà và có hương vị đặc biệt riêng khác nhau. Bulgogi thì ko cay, cảm nhận đc vị ngọt của thịt và nấm, còn tứ xuyên thì hơi thiên về cay the hơn, nồng vị ớt và hơi thanh thanh vị chua, 1 hương vị vô cùng lạ

Thịt bò chín rồi nè xử thôi. Đừng quên chấm cùng với nước chấm pha đặc trưng của quán. Sẽ làm tăng hương vị món ăn lên rất nhiều

Không chỉ có thịt bò mà còn có luôn cả hải sản nhe mấy chế. Cá, tôm, mực, nghêu có tất ăn nát nước luôn

Mình cũng khá kết mô đen cái món này nè. Thịt bò nhồi ống tre,dít ra thành từng cục nhỏ cho vào nồi lẩu. Thịt này được cái chín rồi vẫn ko bị tơi hay bể bày nhày ra mà vẫn giữ nguyên vẹn hình dáng cũ cho nên rất dễ vớt lên ăn. Gia vị được nêm nếm rất vừa ăn, thơm ngon mùi vị thịt bò đàng hoàng chứ ko hề pha ba cái tào lao vô như máy chổ khác đâu ngen


Bàn tiệc 4ng ăn ngập mặt với giá đó thì cũng khá hợp lí. Tiền nào của đó ăn không tiếc xíu nào. Ai chưa ăn qua thì note lại rồi rủ rê gia đình bạn bè đến ăn đi bảo đảm ko hối tiếc. Mà có ghiền quá thì đừng đổ thừa tui nhen :))

Không gian cũng rộng rãi sạch sẽ lắm, đa số buổi trưa thì nhân viên văn phòng ghé ăn rất nhiều. Có tầm thời gian chiều tối là các gia đình mới kéo nhau đến đây dùng bữa tối.


