Hotpot Center 71 Xuân Viên ngày mưa ở Sapa
Quán này thì có vẻ nổi tiếng, hỏi mấy anh taxi ai cũng highly recommend mình nên thử 😂. Quán có 2 cơ sở: 71 Xuân Viên với 552 Điện Biên Phủ, mình ăn ở quán Xuân Viên, đối diện hồ Sapa luôn, view ổn, quán decor hơi hướng dân tộc trông xinh xinh. Mấy bức tranh ở đây làm mình mê khủng khiếp.
Đồ ăn khá vừa miệng mình ( và các bạn mình nữa hehe). Gỏi cá hồi hơi ít, mỏng manh hơn cả tâm hồn mình nhưng tha thứ vì thịt cá tươi. Nói chung món này ko đặc sắc lắm. Lẩu cũng vừa miệng, có 2 loại nước để chấm cá lận nhaaa. Khoai tây chiên ngon 9,5d. Điểm sáng của bữa ăn hôm đó là gà nướng tiêu xanh. Trời ơi đỉnhhhh !!! Gà không bị bở, tẩm ướp ngon xỉu ( nếu bán kèm xôi nữa thì perfect luôn)
Có một em trai phục vụ người Giáy hơi ngơ ngơ tí tẹo nhưng nhiệt tình, miệng lúc nào cũng cười tươi, gọi dạ bảo vâng làm mình đi ăn trong cảm giác hoan hỉ, vui vẻ lắm 😂
Mình đi 4 người ăn combo 5 (menu trong video) + nửa con gà nướng tiêu xanh + 3 bia + 2 bò húc tổng hết 950k. Giá hơi cao so với mặt bằng chung thì phải nhưng service+ vị trí + chất lượng thì mình thấy đáng tiền 😎
người yêu thích


