Hột vịt lộn Kim Thảo (quận 2) có ngon thần thánh như lời đồn
Mình nghe danh tiếng của quán từ lâu, nay mới có dịp ghé quán ăn vịt lộn thử thì thấy không như kỳ vọng.
Vì quán khá đông, xe ra vào liên tục nên bác bảo vệ hơi cọc cằn một chút, một phần bác ấy cũng đã lớn tuổi.
Vừa bước vào quán là có người bưng trứng ra ngay luôn, không phải đợi lâu
Quán rất đông bạn trẻ, cặp đôi và nhân viên văn phòng ghé ăn.
Trứng vịt lộn được luộc vừa phải, muối chấm mình thấy đúng là có lạ hơn những chỗ khác nhưng không đặc sắc và không để lại ấn tượng gì cho mình,
Trứng cũng không ngọt vị nước dừa như lời đồn, mình thấy bình thường, y chang cách mình tự mua trứng về luộc sôi.
Mình còn gọi thêm nước mía tắc (8k/ly) thì thấy không cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của mía nhiều.
Tính tiền tổng cộng hết 30k: 2 trứng lộn là 20k, nước mía 8k, khăn lạnh 2k.
Dưới chân bàn thì một đống vỏ trứng rất mất vệ sinh.
Với mức giá trên thì mình sẽ không bao giờ quay lại vì chất lượng không có gì đặc biệt
Đánh giá: 7/10
người yêu thích


