Hot & Cold đã lâu không ghé, giờ uống lại thấy ngon mê luôn

Lâu lắm rồi mới vào Hot & Cold, vì không thích trà sữa ở đây nữa. Tự dưng hôm nay nổi hứng, đi uống lại, và đã thật sự thích lại trà sữa Hot & Cold. Chi nhánh ở Thủ Đức, đối diện trường Sư Phạm Kỹ Thuật này thấy pha chế ly này ngon ghê, uống mà mê luôn! :)

Mới sáng sớm mà đã có nhiều bạn sinh viên đến uống trà sữa rồi! Đứng cũng xếp hàng gọi món 1 chút.


Đến quầy nhân viên đưa menu cho lựa chọn và gọi món! Tung menu lên luôn cho các bạn tham khảo! :)


Hưởng ứng theo phong trào Pokemon Go luôn nè! Nên mấy Pokemon-er rảnh thì đến uống luôn nhé!

Mình đến lúc 8h45, gọi sữa dừa thì chưa có, mấy loại hồng trà cũng chưa, bảo phải đến 9h30 thì mới có, còn giờ chỉ có trà sữa thôi, 1 số loại thạch cũng chưa! :)

Ngoài bán nước ra thì ở đây còn bán đồ chiên nữa nè!

Còn đây là dàn khay thạch :)

Khu ghế ngồi đợi mua về, nhìn góc này dễ thương ghê! :)

Mình uống ở quán nên mang số lên lầu đợi nước!


Không gian rộng rãi, trang trí teen teen. Vì đang nghỉ hè nên sinh viên đến cũng không đông lắm, với lại mình đi sớm nên cũng chưa có nhiều người, thoải mái!

Đợi 1 chút là có ly trà sữa Combo 1 - 25k trên tay.
Trà sữa uống khá là ngon, đậm đà, beo béo sữa, vị ngọt dịu của mật ong càng làm ly này thêm hấp dẫn!

Có nguyên miếng Pudding trứng to to thật, ăn thật ngon, mềm mịn, trơn mát, beo béo hấp dẫn!

Dưới đáy ly còn có Trân châu mật ong, nhai giòn giòn sật sật, ngon bá phát luôn!
Lâu lâu uống lại Hot & Cold, chọn phần Combo 1 này uống thấy kết gì đâu đó! Chắc mốt phải ghé uống Hot & Cold uống tiếp nữa rồi! :)


