Hoppy Juice Bar - Quán sinh tố dễ thương tại trung tâm.
Quán này vốn là điểm tụ tập thường xuyên của mình với đám bạn, thấy mọi người đua
nhau review dữ quá, tính review mới lạ giới thiệu quán ai dè lục lại thấy có
review rồi buồn hết sức :( Nên thôi coi như update lại cho mọi người biết thêm!
<3 <3
Hoppy Juice
52 Ngô Đức Kế P.Bến Nghé Q.1
SĐT: 0866708686
Quán nằm ngay trung tâm Q.1 nên khá dễ tìm, giờ là sát ngay phố đi bộ rùi nên toàn mua nước xong trời nắng thì ngồi tại quán không thì lang thang ngoài phố tự sướng!! Quán chuyên bán về các món sinh tố trái cây tươi, đặc biệt sữa chua trái cây thì ở bài cũ mình thấy có review rồi nên chỉ update là đang có chương trình khuyến mãi giảm còn 30k hà. À chị chủ quán ở đây cũng dễ thương và mau nhớ mặt khách lắm, uống có vài lần đầu là chỉ nhớt mặt đám nhiều chuyện này luôn :'> :'>

Giờ là mấy món uống mà mình với đám bạn hôm bữa uống nè.

Đầu tiên là món của mình: Peachy Orange – Sinh tố Đào Cam (50k)

Món này là hỗn hợp của miếng đào và một chút nước cam, uống vào thấy chút vị thơm của đào và chua thanh nhẹ của cam.
Bên trên thì có 3 miếng đào tươi thần thánh dạo này đang lên ngôi <3

Kế tiếp là món: Light Green Detox – Ép Detox xanh (42k)

Đây là một dạng nước detox (nước dành cho người giảmcân) mà khá kén người uống, này bạn mình uống chứ mình chỉ hớp thử hà. Là hỗn hợp của dưa leo, bạc hà, thơm và nha đam. Nhưng khi uống mùi dưa leo là rõ nhất rồi mới tới vị chua và mùi thơm của bạc hà, nha đam. Bạn nào chọn loại này thì nên suy nghĩ kĩ trước nhe.

Còn đây là món: Trà Trái Cây (39k)

Một dạng hỗn hợp trà trái cây với hương vị trà hơi đắng nhẹ bên dưới nhưng hậu sẽ ngọt, bên trên là trái cây tươi xắt hạt, bạn nào đang cần thanh mát, không thích ngọt thì nên chọn loại này vị sẽ không bị ngọt quá nhiều.

Và em này là : Hoppy Hoppy (45k)

Đọc thành phần của em nó gồm có táo, dâu và cà rốt nhưng mình thấy mùi táo nhiều nhất, khuyến khích bạn nào kêu thì nên để ý và dặn
nhân viên cho thành phần nào nhiếu ít lại nhe ^_^ mình thì mình thích táo nên lúc uống thử của nhỏ bạn ok nhưng nó thì thích cà rốt nhiều hơn :v


Thấy bài review trước có khen Panna Cotta chanh dây trúng ngay món hôm đó chụp nên thôi up luôn vậy, đánh giá cá nhân của mình là panna ngon, không quá béo theo quy chuẩn nhưng với mình ghét béo nhiều thì nó ngon rồi, không bị nặng mùi sữa. Lớp sốt chanh dây cũng khá ok nên tính ra món này ăn ổn. Chống chỉ định bạn nào thích béo nhiều nhe. :D :D

À quán dạo này có chương trình stick điểm lấy đề can á, dán được điện thoại này nọ, mỗi phiếu đổi được 6 em thỏ :v mình với đám bạn uống bữa đổi được rùi dư stick qua thẻ mới luôn :v :v
Update thêm hình không gian quán cho mọi người <3 <3







