Hongkong ngay bên tui nè "nì wơn wo ái nỉ dậu tua sấn"
Quanh SG thân iu chắc hẳn không thiếu cái không gian đậm mùi hongkonai đâu he. Tuy nhiên tui vẫn muốn chia sẻ cái chỗ này vì đam mê vì lòng nhân ái vì rảnh cho ai quan tâm nè :p
Hương cảng thì tui thấy nhiều chi nhánh nên các bạn cứ search địa chỉ chỗ gần nhất nhaaa. Như mọi lần tui sẽ gạch đầu dòng các nhận xét để các bạn dễ nhìn hơn.
Quán có bán lẩu với khá nhiều món nhưng mình qua đây chủ yếu ăn chè nên gọi chè với 1 xửng xíu mại thôi à.
+ chè con thỏ: rưới cốt dừa lên ăn thấy cũng ổn, có khoai dẻo với sương xáo. Con thỏ béo béo ăn khá ngon. Món này mình chấm 7.5/10
+ chè con rùa: con rùa rẻ hơn con thỏ, con rùa ko biết là vị gì nên thấy hơi đắng nhẹ. Ăn cũng được thôi. 6.5/10
+ xíu mại thịt ăn ổn em mìn khen ngon, còn mình do ăn dimsum ở mấy chỗ chuyên về đồ Hoa như kowloon, baoz, san fu lou nên ăn ở đây thấy cũng được chứ ko
xuất sắc. Này k chấm điểm vì tuỳ cảm nhận mỗi người.
+ nhân viên: dễ thương lịch sự
+ không gian đậm chất Hk, nhiều góc sống ảo.
người yêu thích


