Hồng trà phải thử khi ghé Hà Nội

Thành một thói quen, ra Hà Nội là phải uống hồng trà Thanh Hoa. Chắc chắn sẽ mang lên sân bay uống trong lúc đợi bay luôn. Một điểm mình rất thích là trân châu không bị cứng lại dù mình để tủ lạnh qua đêm, hôm sau ăn vẫn dẻo ngon. Trà pha vừa miệng, dù uống trà sữa thì vị trà vẫn nhiều hơn, hay uống trà lài truyền thống nhất, thỉnh thoảng đổi qua trà đen ômai mằn mặn cũng ngon. 1 ly có tầm 35k thôi, ngon mà no nữa. Các app giao đồ ăn cũng có hỗ trợ nên càng tiện, chứ không gian quán hơi bé. Mình toàn mua mang đi hoặcc order ship.
người yêu thích