Hổng phải Hà Nội mới có phố ẩm thực Ngõ Đồng Xuân đâu nha, SG cũng có một Ngõ Đồng Xuân thu nhỏ ở Tân Bình nữa đoá‼️
Lúc trước tình cờ thấy bài rv của 1 bạn trên group nên cũng đi theo để ăn thử do mình là đứa cực kì thích ăn những món ăn địa phương Hà Nội và phần vì lâu rồi không ăn nên quá thèm.
- Phở cuốn 40k mềm mềm với nhân thịt bò và rau xà lách cùng nuớc chấm chua chua ngọt nhẹ chuẩn vị Hà Nội.
- Ngô Chiên giòn rụm 20k món này phải kêu nha vì nó rất ngon, có nhân bắp bên trong ngọt ngọt ăn đã lắm, ngòii ăn chơi trong lúc đợi món lên nè 👍
- Bún chả 50k, mình ăn ở nhiều chỗ rồi nhưng riêng mình thấy bún chả ở đây phải nói là chuẩn vị nhất, i như hương vị lúc mình ăn ở Chợ Đồng Xuân luôn, must try mn ơii 🤤
- Phở phồng 50k, món ngon của Hà Nội mà ít nơi nào có, bánh phở được chiên phồng lên sau đó rưới lên lớp sốt thịt bò đậm đà ăn giòn rụm đã lắm. Lần nào đi Hà Nội mình cũng ghé Ngũ Xã để ăn món này, giờ ăn ở đây thấy chuẩn vị 100% luôn á 😋
- Phở chiên trứng 60k, món này “đỉnh kout“mà không quán nào có. Mình đã từng ăn ở Hà Nội rồi, vào lại SG đi mấy quán mà không có. Phở được chiên giòn với trứng nên ăn rất thơm, cũng ăn với sốt thịt bò như phở phồng vậy đó. Nhất định phải ăn thử nha 👍
👍 Phần ăn khá nhiều nên mình nghĩ 2 người tầm 3 món là no căng rồi đó, bọn mình kêu hố nên phải nhờ gói mang về 😂
Kiểu quán nhà nên không gian đơn giản lắm, chị chủ người Hà Nội cũng nhiệt tình nữa. Hôm mình đi buổi sáng quán vắng nên ra món cũng nhanh, trong lúc đợi món ra thì còn được tặng cho ly nước sấu nữa. Nước sấu nhà làm nên quả sấu giòn giòn, có gừng nên uống thơm lắm. Bạn nào đang thèm món Hà Nội thì thử ghé đây xem sao nha 🤤
Ngõ Đồng Xuân
📍63A Hoàng Hoa Thám, Tân Bình
Thanh Phat Le
Level 7 30/07/2020 lúc 03:10