Hóng gió ở nóc hầm Thủ Thiêm quận 2

Đây là địa điểm yêu thích của mình vào buổi tối, ra đây hóng gió, ăn cá viên chiên là hết sẩy. Giờ giấc như thế nào? Thật ra thì bạn muốn ra đây giờ nào cũng được, nhưng mà đi buổi sáng thì nắng và hầu như không ai bán đồ ăn cả nên đi buổi chiều tối vẫn thích hơn. Mình thích ngồi bạt, view hướng ra bờ sông, phía xa xa là những chiếc thuyền đang chạy và khung cảnh quận 1 lung linh, ngắm nhìn dòng nước và phố xá buổi tối, cảm xúc lâng lâng khó tả (mà lâu lâu trăng thanh gió mát, dễ buồn ngủ 😴). Mình thích mua cá viên chiên của 1 anh ở đây (đứng kế xe bánh tráng nướng á). Dòng đời đưa đẩy, mình tình cờ mua của anh 1 lần, nên giờ lần nào ra đây cũng ghé ảnh, còn rủ rê bạn bè theo. Giá 1 xiên là 6k hoặc 15k, mua kèm nước mới đc ngồi bạt nhe. Giá như vậy khá là đắt, nhưng đây là khu quận 2 mà, đắt cũng phải, và bạn cũng có thể ngồi 2 3 tiếng ko ai nói, nên thôi kệ, đắt xíu không sao đâu 🤣 Ra đây riết bị con bạn nó chọc "M tốn xăng tốn sức chạy ra quận 2 chỉ để ăn cá viên chiên?" 🤣
người yêu thích