Hồng Diệp Quán
🍷🍷🍷🍷CUỐI TUẦN ĐI ĂN NHẬU 🍷🍷🍷🍷
🚗: Hồng Diệp Quán- 47 Nguyễn Thị Diệu, quận 3 (ngay ngã ba CMT8 và Nguyễn Thị Diệu)
Giờ mở cửa: chắc tầm 15h- khuya
...
Hôm qua cuối tuần nhân dịp sinh nhật một đứa chị của mìn nên nó dắt đi ăn và đãi. Do phận ăn chùa ăn chực nên mình xin hổng có bàn về giá cả nhưng mình nghĩ các quán kiểu nhà hàng nhậu lai rai như vầy thì mỗi món tầm khoảng 80k-200k (chắc vại) . Thấy nhỏ bạn mình tính bill xong mặt tươi tỉnh lắm chứ nếu mắc chắc mặt xưng xỉa lên rồi :)) 💥💥💥
Nên hôm nay cái mình muốn review là mấy món ăn xong làm mình muốn xỉu lên xỉu xuống. Do hổng có được nhìn menu (người ta đãi gì ăn đó mấy má ơi) nên trong các món bưng lên có các món vơ đét. Nhất là tấm đầu tiên - gọi là Thi Cốt - là món mình mạnh dạn nói các bạn oder nha, nó gồm 1 cái tuỷ bò chẻ ra, có cục pate ngon xỉu, phết tuỷ bò nướng với pate lên bánh mì giòn rụp rồi cắn một miếng cái ta nói sụm nụ nha chòi oi chòi, ngon dzách lầu, Một phần 2 người ăn là đủ nhưng những đứa xấu nết ăn như mình vẫn ăn một mình hết nha 🥖🥖🥖🥖
🥃🥃Món thứ hai là hủ tíu áp chảo, làm hơi cay dạng Thái Lan ăn cũng vừa miệng nhưng do mình thích món trên quá nên món này với mình ngúng nguẩy xíu cho vui🥃🥃
🍺🍺Món thứ ba là sụn gà cari cũng đậm đà lắm nà, ăn vô uống bia bắt cực
Quán còn có bán shisha nữa nhưng do mình ko hút nên ko có review được nhưng nhìn xung quanh thấy mọi người hút ầm ầm
Nói chung sẽ quay lại vì món Thi Cốt nha chời, ăn xong giờ vẫn còn thèm :))
người yêu thích


