Hổng cần “dìa quê” vẫn được ăn mắm ngon đã nư giữa lòng xì phố

Ai kêu mắm hôi, hổng ăn được các kiểu chứ tui là tui hơi bị ghiền ăn mắm luôn á. Chắc tại con dân miền Tây nên nó ăn trong máu gồy =)))) Nhờ đậu xe đợi đèn đỏ khúc Phó Đức Chính mà tui ngó qua thấy quán này, tên Mắm Quê là khoái ời nên nay tấp qua ăn thử 😌 Để tui đọc tên mấy món cho nghe chơi nhe, đảm bảo xỉu lên xỉu xuống luôn nè: - Mắm chốt kho cá hú - Ba rọi khìa nước dừa cuốn bánh tráng - Mắm chưng - Tôm càng kho tàu - Mắm ba khía đu đủ - Cá cơm lăn bột chiên giòn - Lẩu mắm Nói thiệt, ăn xong đảm bảo mê luôn vs nhớ quê dã man 😭 Món nào cũng ngon đậm đà, đúng chuẩn hương vị quê nhà luôn á. Ai mê đồ ăn dân dã nhứt định phải ghé thử nha, đảm bảo ko uổng phí đâu. Ko gian sử dụng chất liệu tre nứa, decor mấy đồ dùng như nồi đất, bình thuỷ dân dã gần gũi cực kì. Quán ở địa chỉ 60 Phó Đức Chính, Q.1 nên giá dao động từ 60 - 320k tuỳ món, so với chất lượng vs mặt bằng này thì tui thấy giá khá hợp lí ời. Nói chung ngon nên thấy cực đáng tiền 👍
người yêu thích