Hôm nay mình loay hoay đi giao yến cho khách dưới cơn mưa tí tách của Sài Gòn...tự nhiên thèm món nước kiểu bún bò hoặc bún riêu càng tốt...

Nhưng sự thật là chưa từng đi qua con đường này nên chẳng biết ở đâu bán, thấy trong ngõ có quán Lẩu bạch tuột nên mình ghé vào ăn cho thoả cơn thèm... Thấy bạn nhân viên cũng dễ thương lịch sự ra phụ dắt xe, chỉ vị trí treo áo mưa. Quán hình như có mấy món thôi - Lẩu gà lá é - Lẩu bạch tuộc - Ốc nhồi thịt Mình gọi Lẩu bạch tuộc và ốc nhồi thịt, nghĩ trong đầu chắc 3-4 con bạch tuột bé bé nhưng không...quán đưa ra nguyên con bạch tuộc to đùng cùng đĩa topping ú nụ...ốc trang trí cũng khá bắt mắt... Đánh giá thang điểm: - Lẩu bạch tuột: 8/10 (có thể do trời lạnh nên em thấy khá ngon) - Ốc + nước chấm: 7/10 (em vừa đi Đà Lạt về nên vẫn chưa quên hương vị trên đó) - Thái độ phục vụ: 10/10 có bạn chủ hay nhân viên tên Hoà hay Hoài gì đó hát rất hay 😂 Em chỉ nhớ quán nằm ngay đầu con hẻm 451 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 (bắt đầu bán từ 17h)
người yêu thích