Holiday
Hello cả nhà 👋🏼
Nay tui rãnh rũi do tạm nghỉ tập thể dục vài tháng thế là tui quyết định qua quán ruột làm 1 ly hihi.
Món tui gọi là Plant Milktea nằm trong menu CarPub Signature.
Khuyến khích cả nhà nên dùng menu này nếu muốn tiết kiệm mà vẫn uống đc nhiều topping
nhất là pudding cà phê hình bé thỏ ( chỉ sử dụng trong menu này thui nha ).
Ở đây còn bánh nữa, mà tui lo ăn cái cũng quên chụp. Theo tui thì các bạn nên thử cheese cake nếu nghiện cheese foam ở đây.
Okay về không gian thì ở đây thay đổi liên tục vừa hôm 25 thấy cây thông mà nay thành giàn bắp lun. Chắc hậu Tết nhân viên thay bữa sáng, bữa trưa, bữa tối thành bắp lun á.
Nhắc tới nhân viên thì không biết phải mình tui thấy vậy không, mà nhìn ai cũng như phê cần phê đá á :))) nhưng tui lại thích vậy, kiểu tạo sự thoải mái, gần gũi với khách nè, lâu lâu vô chủ yếu tán dóc với mấy chị em cũng vui :>
Nghe đồn quán đang áp dụng chương trình mua 2 ly lớn sẽ tặng 1 bánh chanh dây á, ngon lắm nha tại tui mới thử xong :P
Nói tới đây hui giờ tui phải tiếp tục thưởng thức holiday của mình đây. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Tui sẽ ngoi lên vào 1 ngày khác. Bái bai
người yêu thích


