-HOKKAIDO BAKED CHEESE TART-

Trời Sài Gòn mấy nay lành lạnh rồiii, có bạn nào thuộc team thích ăn kem khi trời lạnh hông, tụi mình lập hội đi ăn chung nè :)). Nói đến kem ở Hokkaido thì có lẽ đã quá quen rồi và cũng có rất nhiều bài review về em ấy. Hôm nay mình chỉ muốn nói ngắn gọn là đây là quán kem thứ 2 nằm trong list những quán kem mình ưng. Đến đây mình chỉ order đúng 1 vị truyền thống thôi (Giá 29.000/cây). Mình ăn ké những vị khác thì thấy ko thích cho lắm (Những vị khác sẽ có theo ngày, riêng vị truyền thống là ngày nào cũng có nhen). Kem dẻo, mịn và đặc biệt rất là thơm béo vị cheese 🤤🤤. Có hôm đi nhằm chi nhánh đông thì kem ko được đặc cho lắm vì có thể máy làm kem chưa kịp đông :v. Kem ở đây có 2 loại: kem cây hoặc kem đựng trong cup. Mình thì thích ăn kem cây hơn. Đúng kiểu ăn sạch sành sanh từ kem đến vỏ bánh luôn :)). Quán có khá nhiều chi nhánh, và mình cũng đã theo chân “em nó” được vài nơi rồi, điển hình như ở Saigon centre, Giga mall, và cuối cùng là 1 chi nhánh mới ở Nguyễn Huệ (ngay phố đi bộ). Ko gian thì mình thấy chi nhánh nào cũng khá nhỏ, chỉ có vài chỗ ngồi thôi, đa phần sẽ take away nè. Ngoài ra quán còn có bánh Tart, nhìn cũng hấp dẫn nhưng mình chưa thử qua bao giờ😂😂. Bạn nào đã thử qua bánh Tart thì cho mình xin ít cảm nhận nhen. ———————————————— 💰Giá: 🍦: 29.000 - 35.000. 🥧: 39.000 - 42.000. 📍Địa chỉ: Tầng hầm 2, Saigon centre (đây là nơi mình thường ghé ăn, ngoài ra các bạn có thể search những chi nhánh khác gần nơi các bạn hen). #jennynguyen1003
người yêu thích