Hồi nào giờ mình chưa ăn tô bún bò nào dở mà mắc như ở đây

Tiệm này nấu như vầy mà nhiều người bảo 'ngon', 'chất lượng'... Mấy người này 1 là dư tiền quá bỏ ra 75k đi ăn tô đầy đủ dở hơi này, 2 là khẩu vị thiệt tình có vấn đề nên xem xét lại ?. Nước lèo gì đâu mà mặn ghê nơi, vắt 3 miếng chanh rùi mới ăn nổi. Cục giò bở rệu, ăn ngán thấy tía. Miếng gân cũng vậy, ko dai mà nó cứ mềm mềm, nhai ban đầu còn tưởng trúng cục mỡ chứ ?. Hồi nào giờ mình chưa ăn tô bún bò nào dở mà mắc như ở đây, coi như cũng an ủi cho họ tí xíu cái gọi là danh phận đi. Đầu bếp nào tự tin với cái nồi nước lèo này chắc cũng 'ở trển' lâu năm gòi chứ ko phải dạng vừa đâu ?. Mấy đứa phục vụ cũng tào lao, gọi ly trà đá mà năm lần bảy lượt mới đem tới. Cứ ừ hử rồi tụm lại nói chuyện quên mất tiêu, mà nhiều khách bị lun chứ ko phải mình thôi nha. Làm ăn kiểu này, mà bún bò còn dở tệ nữa, chắc ko tồn tại lâu đâu ?⛔?

hoi nao gio minh chua an to bun bo nao do ma mac nhu o day - anh 1

người yêu thích