Hội chợ tiêu dùng Thái Lan lần 2 năm 2015
Hồi đầu năm đi lần 1 thấy hơi ớn ớn rồi, trong đầu ko bao giờ nghĩ là sẽ quay trở lại lần 2 nữa, lý do phần vì quá đông, phần vì ko có gì để mua, nhưng gấu cứ nằng nặc đòi đi, thế là vẫn phải chở đi, thôi thì sẵn đi đưa tin về cho bà con coi, bà con nào thấy thích nhớ bấm cái like nha :)).
Thời gian hội chợ Thái Lan lần 2: từ ngày 05/08/2015 - 09/08/2015 ( từ 9h - 22h)

Ko đi chiều vì sợ mưa, quả nhiên đúng thật, chờ tạnh mưa mới đi, thì kì này đi tối nên đông kinh khủng, nội cái chuyện gửi xe thôi cũng là một cực hình.


Phông nền và các khu vực ko có gì thay đổi so với lần 1 đầu năm và hồi năm ngoái. Một bên là khu bán đồ ăn, một bên là sân khấu cho các tiết mục ca múa nhạc trong mấy đêm hội chợ. Chưa tới giờ G nên còn vắng hoe.

Vừa vào cổng chính là thấy có một hàng thức ăn thái lan rồi, cái tên cũng thấy ' thái ' rồi :)). Nhớ lần trước chỗ này là quầy bán bia thái mà ta :-?


Quầy này bán các món ngọt của xứ sở chùa Vàng này, có chè, có xôi sầu riêng nước dừa nữa. Tí ra tính sổ với quầy này sau :)).

Cái thương hiệu mỹ phẩm này gần như nó chưa bỏ sót kì hội chợ nào, mà vị thế của nó lúc nào cũng ở chỗ này, ngay cổng, chỗ cực đẹp, mấy bánh bèo sẽ bị thu hút ngay từ cổng vào.


Kì này mấy thương hiệu thức ăn nhanh, thực phẩm được ưu tiên cho ra mặt tiền chứ ko bị dìm xuống khúc sâu trong kẹt nữa nên khách tập trung khá nhiều ngay khu vực cổng, gây kẹt ngay cửa vào =-=.


Đi vào tí thì thấy các sạp hàng gia dụng, may mặc, rao là made in Thailand mà lật tag lên toàn made in Chài-na. Nhìn sơ bộ qua thì 90% là các bạn nữ ở khu này, 10% các bạn nam còn lại chỉ là hộ tống theo để chi tiền :)).


Khu vực ồn ào náo nhiệt nhất là chỗ 3 gian hàng này đây, PG của 3 gian thi đua nhau nói, giới thiệu các món của khu mình bán, khách cũng bu kín bưng gây ách tắc khu vực này.



Một bên là cá mồi '6 dzú ' mà các bạn trẻ gọi bằng cái tên ' trìu mến ' cho thương hiệu cá hộp 3 cô gái :)). Quầy bán 2 món là bánh mì kẹp cá hoặc món bún cá mồi khá là lạ mà giá thì chỉ có 10k/hộp.

Khách gọi thì sẽ cho nước canh, ngò gai, ớt và thế là xong. Bán hội chợ phải nhanh gọn lẹ mới có tiền :)).


Một phần như vậy được cỡ 2 miếng cá, nhúm bún, nhúm rau dưới đáy hộp giá 10k chắc lời cũng nhiều lắm đây. Món này ăn khá lạ, cho cá mồi, ít sốt cá trong hộp cá vào, rồi cho nước canh chua vào ra một món mới. Nước canh y chang nước canh chua ở nhà mẹ hay nấu, chỉ khác là có cái sốt cà của cá nên mùi vị hơi lạ tí thôi.

Xong 1 bên tới bên này, bên này cũng nhoi với nhộn ko kém, cũng um sùm, rao gì mà chỉ còn 10 phần xôi, ko mua nhanh thì sẽ ko còn nữa, bla bla blew blew... Bên này thì bán xôi, chè của Thái Lan.

Trên quầy chỉ có mấy hộp xôi với cái bếp mà nhoi thấy ớn luôn vậy hà.


Chụp ké chứ ko có ăn :)). Chỗ này nhìn thấy cách chế biến khá lạ, một nồi nước trắng đục, chắc là nước cốt dừa, xong thấy bạn nhân viên cứ khuấy rồi, lấy cái vá múc sầu riêng lên nạy cơm ra rồi múc cho vào hộp xôi. Món này là xôi Xiêm, chỗ này làm cái sốt tại chỗ, nóng hổi mới ra lò :)).

Kế bên hàng mấy ' bánh cuốn ' cũng nhoi ko kém. Nghía qua thấy đậu hủ ko tưởng bán chay chứ.

Nhìn lại mới thấy là cái quầy bán đậu hủ ichiban, hội chợ Thái Lan bán món Nhật, độc lạ nè :)).


Món này cũng ko có gì đặc biệt, đậu hủ chiên giòn lên rồi cho đậu phộng rang, cho thêm sốt ngọt vào ăn kèm.

Ko có gì đặc biệt cũng mua ăn thử, ăn để thử cái sốt ngọt nó như thế nào.


Đúng là ko có gì đặc biệt, chứ ko muốn nói là tệ. Đậu hủ chiên giòn ngon, thơm, nhưng chan cái sốt như nước tương mà bỏ đường quá tay, ăn vị cực ngọt, ăn kì kì. Trên poster ghi là một hộp vậy có đậu hủ với khoai môn, nhưng thật ra thì chỉ có duy nhất một miếng là khoai môn thôi.



Thương hiệu nước chấm, phụ liệu nấu ăn của Thái Lan cũng có mặt trong hội chợ lần này. Bên trên là gia vị nấu ăn, dưới là Siro em bé thì phải :-?.




Và ko thể thiếu những gian hàng bán các món ăn chơi, các món đặc sản của Thái Lan rồi. Đi lần nào cũng thấy lạp xưởng, ăn thì dở tệ =-=.


Thương hiệu CP cũng tham gia hội chợ lần này. Bán toàn xúc xích ko, từ xúc xích heo rồi bò rồi gà.

Đi xong trong lồng nhà rồi, ra ngoài khu ăn uống thì bị choáng ngộp với lượng khách ở đây. Khách đông dã man, nhìn mà thấy ngộp luôn.




Gần như là hoàn toàn y chang hội chợ đợt 1 hồi đầu năm, cũng nhiêu đó quầy, cũng nhiêu đó các thương hiệu, các nhà hàng bán món Thái.





Và các món ăn cũng quanh đi quẩn lại là Pad Chong Thai, Tom Yum Koong, Gỏi cá trê chiên xù và thịt nướng Thái Lan.


Lần này thì có gian này lạ nè, gian này bán món bánh Crepe Thái Lan. Món này hình như trong SG chỉ mới có 1 quán ăn vặt có bán luôn món bánh crepe Thái này.

Thấy bánh khá đơn giản, cho chà bông lên mặt, sau đó chan sốt xem như là xong =-=.

Một phần Crepe như vầy là 25k, cái giá ko hề rẻ so với một cái bánh crepe đơn giản như vậy.

Mở bánh ra xem quả nhiên ko sai, chỉ là chà bông, mà chỉ có nhúm chút ét, rồi chan sốt mayon với tương ớt là xong, xem ra coi bộ 25k này dễ rớt ra khỏi tay quá =-=. Bánh ăn bình thường, ah ko phải nói dở, miếng bánh bị sượng, rồi cái sốt có cái mùi gì hơi kì kì khó ăn, nói chung là ko ngon.


Bên cạnh có bán nước thạch trái cây với đá tuyết màu mè nè, nhìn thấy giống của Kim Biên hơn là của Nam Vang :)).

Lúc mình về tầm 8h, giờ này mới là đỉnh điểm, khách cứ đổ vô càng lúc càng đông, lối vào cũng là lối ra, chưa kể nhiều người bán hàng rong dọc trên vỉa hè nên bị kẹt người ở đoạn đường đó, dễ xảy ra tình trạng mất tiền của do mấy người làm nghề ' 2 ngón ' lắm đó. Mình đi thì tiền xe vẫn còn là 5k/chiếc, ko biết qua mai có lên giá ko nữa :D nếu được nên đi buổi sáng hoặc trưa sẽ vắng hơn, đỡ bị ngộp hơn nha mọi người :D.


