Hội chợ ẩm thực Thái Lan lần 3 có nhiều món phong phú hơn
Nhà cũng sát bên mà mấy lần tổ chức rồi hông có vô vì nghĩ nó chẳng có gì hấp dẫn, nay bà chị lên đòi vô cho bằng được vì hiếu kì. Hội chợ Thái Lan này hầu như năm nào cũng tổ chức, lần này hình như thứ 3 rồi, diễn ra từ ngày 9/12- 13/12/2015, từ 9h -22h. Tại trung tâm triễn lãm Tân Bình, mặc dù ẩm thực với đồ tiêu dùng qua các lễ hội ko có mấy gì khác nhưng lần nào cũng thu hút người ta tới rần rần, có dịp ăn đồ Thái và mua đồ dùng bên Thái giá phải chăng, hầu như ai tới đây cũng xách đùm đùm mang về nhất là mấy mẹ bỉm sữa và các cô dì, còn teen teen như tụi mình thì vào khu ẩm thực với mì gói rong biển,so sánh về giá trong mấy lễ hội thì chỗ này giá có vẻ dễ chịu hơn.
Khu ăn uống khi vừa bước vào , nằm bên trái , mà trong mấy gian hàng này chỉ có vài quầy là chính gốc của người Thái bán thôi chứ đa số vị lai lai Việt cho dễ ăn, món ăn ổn chứ ko có gì đặc sắc lắm








Ngoài mấy món hay thấy như gỏi tôm thái, gỏi ba khía, trà sữa thái con voi vàng, chè thái , mì xào dòn , cà ri thái thì thấy có một vài món khác cũng bắt mắt mún thử như mì giò heo, thịt heo chiên vị thái có vẻ hấp 'dzữn' .




































Thịt thấm vị và rất mềm,Một phần heo chiên giòn và mì giò heo là 45k/ phần, da heo chiên 30k/ bịch, mì đùi gà 35k, gà chiên giòn vị thái 50k/ phần được 2 cái đùi (chỗ này đầu bếp người Thái lun đứng nói chuyện với tụi mình cũng khá vui tính cứ cười suốt)

















Nước tăng lực thấy hiệu lạ lạ uống thử, thấy cũng được nhưng có vẻ ko thơm bằng redbull. 10k/lon, mua 5lon tặng cái ly








bò 20k/ xiên, thịt heo 15k/ xiên, bò ai dai dai khá ngon, vị ướp đậm đà


bánh ú 10k/ cái








Mà ai ngán ngẩm với mấy món ngoài này rồi thì vô trong nhà nha, bên trong vừa bán hàng tiêu dùng và một số món ăn nhanh cũng hấp dẫn lắm. Theo mình thì thích ăn bên trong hơn vì có máy lạnh đồ ăn cũng phong phú hơn nhưng mỗi cái là ko có bàn ngồi.












Đậu hũ chiên sốt mắm chua cay, sốt chua chua ngọt ngọt ăn cũng đỡ ngán,10-15k/phần. Quầy này chộn rộn nhất nè.
Kế bên là quầy rau câu cũng đẹp mắt lắm , nhìn thôi chứ ko nỡ ăn đâu
Ngoài ra thấy mẹ nào đi ra tay cũng cầm mì gói, khăn giấy, mỹ phầm, sữa tắm







