Hoành tá tràng xe CHUỐI NẾP NƯỚNG VÀ CHÈ 6 LOẠI chuẩn style miền Tây giữa lòng Sài Gòn
Xe chè này nằm sát nhà mình luôn nha, nghe nói cô bán cũng được 20 năm rồi mà cứ chiều chiều mình ghé đây là đông không tưởng. Mình ăn từ cái thời cô bán 5k/ 1 chén; giờ lên 7k/ 1 chén rồi mình vẫn còn ghiền.



Cái mòn ngon nhất là chuối nếp nướng cốt dừa, 8k/ 1 trái. Nhìn tủ chuối tròn tròn, ú ú mà mê, 10 trái như 10, nhìn mà thèm.

Chuối ăn kèm với cốt dừa và mè rang; nếp dẻo mà thơm lừng, chuối ngọt mà bùi kết hợp với vị béo của cốt dừa, thơm lừng của mè rang. Ăn một lần là nhớ mãi.


Chè trôi nước của quán cũng ngon lắm ấy, không bị ngọt gắt. Một chén 2 viên như này có 7k thôi, chiều chiều về ăn một chén là tối khỏi cơm.



Bạn mình thích mê mấy cái chè chuối và chuối cốt dừa này nà, nó cứ khen chuối vừa chín tới, vừa mềm, ngon và không bị chát.


Còn mình thì thích cái khoai mì cốt dừa và chè bắp này nà. Nên thử cái khoai mì cốt dừa của quán nha, bùi béo ngon cực kỳ. Chị chủ quán là người miền Tây nên nấu chè mang phong cách miền Tây luôn. Nhất là cái vị cốt dừa béo ngầy chuẩn miền Tây không trốn đi đâu được.


Quán còn có chè nếp đậu trắng và chè đậu đen cũng đồng giá 7k luôn nha.

Quán nằm ở ngay góc ngã tư Hòa Bình và Lũy Bán Bích; mình thấy địa chỉ ghi là 93B Hòa Bình, Quận Tân Phú. Ghé quán thử ngay chè 6 loại của quán liền nha.


