Hoài Niệm NYDC thời 8x 9x
Không biết 9x như mình các bạn có nhớ về NYDC không nhỉ ? Chắc cũng khá lâu rồi ha . Vô tình trưa không biết ăn gì chạy mấy đường Hoa Lan Hoa Phượng gì đó thấy được một quán là Vinh Steak’n Ale . Cũng thèm đồ Âu nên vào đại , xem menu thấy nghĩ chắc cũng quán Âu bình thường . Nhưng không nhìn hú hồn vài món quen ang chy NYDC mọi người ạ 🤣 🤣🤣🤣🤣🤣 có chụp vài món trên menu mọi người nhìn là biết liền nha .
Mình gọi 3 món ( những món cũ thời NYDC mình hay ăn )
Bánh mì bơ tỏi phô mai 69k
Cajun Chicken 99k
Oven Baked Penne Seafood 169k
Creambule
Đồ ăn trang trí đẹp , ngon và mùi vị y chang NYDC nha :)) QUAN TRỌNG 1 điều giá rẻ phải chăng nha . Với ăn xong ngồi tám thì hỏi thử mới biết là chú đầu bếp từng làm NYDC mọi người ạ :)) nên có mấy món steak nhìn hấp dẫn không kém . Có dịp mình sẽ thử vì hnay ăn mấy món cũ của NY :))
Mình thấy đang có giảm giá 20% từ 10h - 17h đó mọi người có thể ghé thử nhé. Hoài niệm lại những món ngon của NYDC nè .
Quán Vinh Steak’n Ale
đ/c : 43 Hoa Lan , phường 2 , quận Phú Nhuận
Must try 9/10
người yêu thích


