Hóa thân làm Sen khi lạc lối ở "đảo mèo" tại quận 9

Đảo mèo là có thật, cực kỳ phù hợp cho dân nghiện mèo như mình vì giá hạt dẻ, không gian rộng, mèo xinh, dễ kiếm đường. Đa phần mình thấy các quán cafe dạng này hay mở trong khu thành phố hoặc khu vực buôn bán mặt đường lớn, quán lại chọn khu dân cư nên sẽ không nhiều người biết tới. Quán khá sạch sẽ và chu đáo. Nước uống cũng được bỏ vào khay nước có lồng tránh lông mèo và mèo liếm ống hút, tiện cho khách vui chơi tự do mà không lo tụi mèo uống bậy. Cảm nhận đầu tiên khi vào quán là giống như khu đảo mèo thu nhỏ, khu trung tâm làm khu rừng mèo rất lớn choáng cả không gian, nhiều khách có thể cùng chơi với mèo được (Chắc mở vùng ven nên mới có diện tích làm kiểu này, kiểu rất thoải mái để chơi với các bé mèo). Đặc biệt có nhiều bộ boardgame cho các bạn đi theo nhóm như Ma sói, Bang, Uno, mèo nổ, Cashflow.... tha hồ chơi chặt chém nhau. Về giá, vé vào chơi 1h chỉ 30k, 1 ngày là 50k. Vé chưa bao gồm nước, nhưng không bắt buộc mua nước. Giá nước cũng rẻ từ 10-23k tùy chọn luôn.
người yêu thích