Hoa quả dầm TÍNH BẰNG TIỀN TRIỆU ngon nhất Hà Nội
Nói không quá chứ đối với mình thì hoa quả dầm nhà cô Hồng vẫn là mặt trời chân lí nhất của cuộc đời mình.
Quán sinh tố, hoa quả dầm của cô Hồng đã chuyển từ 39 Hàng Mành về số 7 Ngõ Trạm rồi nên các bạn nào mà chưa biết thì để ý qua đây ăn nhé.
Đầu tiên là nói về U Hồng. U là bà chủ quán đáng yêu nhất mà mình từng gắp, nói chuyện với khách thi thoảng U lại rắc thêm vài từ tiếng anh cho mặn, vừa ăn hoa quả dầm vừa buôn đủ chuyện với U luôn.
Tuy đã 2 lần chuyển địa điểm nhưng âu cũng là cái duyên cái số bán hàng rồi, nên quán của u lúc nào cũng đông khách.
Tiếp theo là đến món hoa quả dầm mà mình tâm đắc nhất ở đây.
u rất chiều khách, khách ăn gì thêm gì hay bớt gì U đều làm theo, u bảo khách hàng là thượng đế mà.

Hoa quả dầm ở đây có đầy đủ các loại quả cơ bản mà quán nào hầu như cũng có như mít, dưa hấu, đu đủ, nhãn, xoài, dưa vàng, dâu tây và bơ. Mỗi bát như vậy có giá là 30k
Nhưng khác với nhiều nơi gì quán cô có thêm vú sữa 50k/ 1 bát
Còn thêm sầu riêng là 70k 1 bát được cả miếng sầu chín ngọt to đùng đoàng.



Khách ăn đến đâu cô gọt và cắt hoa quả lúc đấy chứ không làm để sẵn ra như nhiều nơi đâu.

Một bát hoa quả này to như bát phở ý, nhiều dã man.
Hoa quả ngoài dầm với sữa đặc và nước cốt dừa thì có thể dầm bằng sữa chua nhé. Ai thích ăn kiểu gì cứ bảo U thoải mái là U làm cho.
Ăn bát hoa quả dầm thôi mà ra tính tiền U Hồng toàn tính bằng tiền triệu ý.
- U ơi của con hết bao nhiêu vậy?
- 120 triệu nhé ^^
120 triệu của U là 120k thôi, nên các bạn đừng quá bỡ ngỡ với cách tính giá siêu chất này nhé.


