Hoa quả dầm đời đầu nhưng chưa bao giờ hết hot trên phố Tô Tịch - Hà Nội
Nhắc đến hoa quả dầm, người Hà Nội sẽ bật ngay ra hai chữ Tô Tịch. Đây là tên con phố tụ hội các quán hoa quả dầm đời đầu. Quán hoa quả dầm Hoa Béo là một trong những quán đình đám và đông khách nhất từ trước tới nay.

Hoa quả dầm ở đây lúc nào cũng tươi ngon và đầy đặn.

Ở đây lúc nào cũng để riêng một bát đá to để khách điều chỉnh vị ngọt theo ý thích.

Bát hoa quả dầm không độn đá tí nào, rất đầy đặn mà thơm mát lắm nha.

Sữa đặc và nước cốt được cho vừa phải nên chỉ cần thêm chút đá cho mát là vừa miệng rồi, không bị ngọt gắt như các nơi khác đâu.

Rất nhiều loại hoa quả được mix trong chiếc bát nhỏ xinh này: từ những loại quả bình dân như dưa hấu, mít, nhãn, dứa, xoài ...

Đến thanh long đỏ, dâu tây, bơ sáp...

Tất cả đều rất tươi ngon, chính vừa miệng.

Ngoài ra còn có thêm thạch trắng, thạch xanh và hạt lựu nữa nha! Tất cả đều được xắt miếng vừa ăn.

Nếu muốn mát lạnh và ngậy thêm tí nữa thì gọi hoa quả dầm kem hợp lý đó! Kem tươi vị vani ngon ngọt mát ăn cùng hoa quả tươi thì quên sầu luôn!

Đây là menu đa dạng nhà Hoa Béo cho mọi người tham khảo nè. Ăn đi, nhỡ đâu lại nghiện!


