Hồ Lắk - Hoang sơ và hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên
Hồ Lắk - hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên, hoang sơ và vô cùng rộng lớn.
• Để đi thăm quan hồ Lắk trong ngày có thể ghé Buôn Jun, nếu là nghỉ dưỡng thì book tại Lak Tent Camp,nghe đâu là 1 ốc đảo được bao quanh bởi Hồ Lắk, thơ mộng lắm. Mình đi trong ngày nên ghé Buôn Jun.
• Ở Buôn có các dịch vụ du lịch như cưỡi voi (350k), thăm quan hồ bằng thuyền Độc Mộc (150k-250k) hoặc Cano.
Mình chọn đi thuyền Độc Mộc ở cái giờ giữa trưa nắng bể cái đầu, do chưa đi thuyền bao giờ nên cũng muốn thử xem sao 😅. Trò chuyện một chút với chú chèo thuyền, chú bảo gần đây cũng ít ai đi thuyền lắm, chủ yếu chọn cano vừa mát vừa nhanh nên thu nhập cũng không như trước. Mình thấy đi thuyền Độc Mộc cũng có cái hay, kiểu cảm nhận mọi thứ xung quanh chậm hơn, nhẹ nhàng, bình yên, đúng như cái chất hoang sơ của Hồ Lắk. Nên là nếu bạn nào có dịp ghé nơi đây có thể thử đi thuyền Độc Mộc, một trải nghiệm khá thú vị ấy.
Còn một điều đáng nhớ nữa là mấy bé Voi ở đây. Mình nghe là Voi đã được cho vào diện bảo tồn, có thể nhìn nhưng không được cưỡi nữa, mà mình đến đây cũng chủ đích muốn ngắm Voi thôi, nhưng cũng rất bất ngờ vì ở đây còn dịch vụ cưỡi Voi và có vẻ rất được ưa chuộng. Bản thân mình thấy chúng bị cưỡi như vậy khá tội, mặt trầm ngâm và bất lực. Đáng nhẽ chúng đã có thể được tự do hơn nhỉ!? Nhưng có lẽ do quản lý ở đây chưa chặt, vẫn còn người muốn cưỡi, kiếm tiền được nên dịch vụ này vẫn còn. Mong rằng nếu có lần sau đến đây, các bé đã ở một nơi nào tốt hơn, thay vì bị xiềng xích và chịu roi vọt.
Follow me on ig: vu.vinhvy
người yêu thích


