Hò hẹn tại một chiếc cà phê xinh - THE COMMA COFFEE

Lần đầu mình tới đây là do một bài rì viu của một bạn post lên, tới thì quán đông quá không còn bàn nên phải đi về. Mình thấy xinh quá nên lần 2 quyết tâm tới đây cho bằng được. Ở đây có bãi giữ xe ngay dưới hầm quán luôn nha, đừng có chạy lung tung nghen. Vô quán rồi thì cảm thấy xinh thiệt mà nhỏ quá, có tí xíu hà nhưng mà bù lại nhân viên dễ thương vô cùng, mình order tại bàn. Menu toàn mấy món là lạ không, tui chọn ly Lychee Cascara Cold Brew vì được bạn nhân viên quán giới thiệu, xong rồi trong lúc ngồi đợi nước thì được bưng nước lọc ra tận bàn nha. Mà làm như cái số lúc nào cũng phải đợi lâu nên đợi nước cũng kha khá thời gian luôn á. Bưng ra thì lạ thiệt cả nhà, có hoa hồng thiệt luôn nè, vị thanh mát, mình khá thích bởi gì mình không uống cái gì quá đậm được, mà cái này thì ok. Bạn mình uống latte thì phải, tự mình hông thích uống cà phê nên hông rành lắm. Được cái có cái ống hút inox bảo vệ môi trường nè, đỡ hơn ống hút giấy hút cái lát nó "xỉu lên xỉu xuống". Mà thấy hai ly giá cũng hơi đắt mình nhớ 58k hay 65k một ly gì ó nhưng mà thui do dịch vụ ổn áp nên thấy đáng. - - - - - - - - - - - - Giá tiền: 30.000 - 90.000 đồng Địa chỉ: 21 Hoa Mai, P. 2, Quận Phú Nhuận
người yêu thích