Hồ Bơi trên cạn siêu hot ở Đà Lạt 🤭

Nằm ở số 2 đường Yết Kiêu, xung quanh là khu hành chính của công an thành phố, biệt điện Trần Lệ Xuân hơi “ẩn mình” so với nhiều điểm du lịch khác. Với giá vé vào cổng chỉ 20.000 VND / người nhưng khi đến đây, mình nhận ra nơi này thật vắng vẻ so với những điểm du lịch mới nổi, trong khi khu biệt điện này mang vẻ đẹp và nguồn kiến thức rất xứng đáng để du khách dành thời gian đến tham quan. Không chỉ bao gồm khu vườn được cắt tỉa xinh đẹp, ba ngôi biệt thự sang trọng xa hoa, biệt điện Trần Lệ Xuân (nay được biết đến với tên gọi Trung tâm lưu trữ quốc gia IV) còn là nơi trưng bày những tư liệu về sự hình thành và phát triển Đà Lạt, đồng thời đây cũng là nơi triển lãm thông tin đầy đủ về chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên biển Đông. Có thể thấy, ngoài việc thích hợp cho du lịch khám phá, chụp ảnh, biệt điện Trần Lệ Xuân cũng là nơi mà bất cứ người Việt nào nên ghé thăm và tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề chủ quyền biển đảo nước mình.
người yêu thích