Hnay mình sẽ viết riviu về BÚN BÒ XƯA CAO THẮNG (thuộc hệ thống Bún Bò Xưa)

Viết riviu mình cũg ngại thể hiện quan điểm cá nhân nhiều nhất là với mùi vị, nhưg mà nay tức quá phải đăng lên đây:)) Hồi đó h chưa baoh ăn chỗ bún bò nào vừa dở vừa dơ vừa ồn như vầy. (Mình nghĩ chắc chi nhánh này dơ thau chứ chi nhánh Bảy Hiền đi ngag qua dòm sạch lắm...) Về chất lượng: nc dùng khác gì nc hủ tiếu nam vang ko bik múc lộn nồi nước lèo nào cho mình ăn nữa =)) ko mùi ko có màu đặc trưng luôn. Nhưg thôi kệ đi bỏ sate vô lùa cũng đường được. Gắp tới cục chả cua tao cộc luôn đó tụi bay 🙂 cục chả cua toàn bột gắp nhẹ tênh đũa... cắn zô đúng bột ko thua cá ziên chiên siêu thị bán nữa. Nguyên tô 2 cục mà 1 cục bị mẻ :)) vậy tính 1,75 cục dc hog? Mình kêu gân - chả cua. Cục gân nhìn tức cái ngực. Muốn ăn phải phà đũa như tàu cánh ngầm mới lụm dc mấy cục gân. Tổng cộng 4,5 cục trog đó 3 cục nguyên vẹn đâu đó 1 lóng tay, 3 cục còn còn lại bị lẹm và size nhỏ quá nên tính 1,5 thoy nha nên 3 + 1,5 là 4,5 cục :)))))) Mình biết chi nhánh này nhỏ. Nhỏ nhưng phải vậy mà có quyền dơ... má ưi dơ từ dưới dơ lên:))))) các bạn coi hình nha, mình ko dìm quán. Vừa dơ vừa ngổn ngang. Đi ăn nhìu khi khẩu vị ko hợp mình vẫn okay vì bik đâu hợp với ng khác. Nhưg mà dơ thì xin bài trừ hoặc là sửa gấp dùm. Chưa kể là thái độ phục vụ 🙂 dằn mâm xắn chén đùng đùng. Dọn đùng đùng mà xuống tầng trệt ròi mình vẫn nghe tiếng :)))) Mình ăn muốn hết tô mới có ng lên bdau dọn dẹp.. nó dơ thì thôi. Ko dám tưởng tượng chỗ chế biến bên trog và rửa chén còn bầy hầy cỡ nào... Mình ăn 2 tô 2 nước 2 khăn hết 112k thau nhưg mà nếu mắc tiền hơn mà đổi dc sự sạch sẽ và lịch sự thì ai cũng sẽ chấp nhận :)) Mini game: đố các bạn nhìn hình mình chụp chai nước mắm phát hiện điểm gì mắc cười? Không biết bài này dc duyệt ko nữa vì thấy hệ thống này chạy QC cũg siêng lắm :)) Mình đi ăn trưa 13g30 - 14g ngày 10/01.
người yêu thích