HN - Tiny Post Cafe
Một chiều loanh quanh thế nào lại bắt gặp quán café quen thuộc nhưng ở một địa điểm mới, mình không chần chừ ghé vào chơi luôn :> Tiny Post là cơ sở thứ 4 của Tiny Coffee rồi nhưng “đứa con” này lại mang một “phong thái” khác biệt với những nét hiện đại nhưng vẫn đan xen sự cổ điển, xưa cũ vốn gắn liền với cái tên Tiny. Quán có hai tầng với không gian tương đối rộng, các phòng đều thoáng và thông với nhau càng làm không gian thêm thoải mái. Bao trùm không gian là lối décor vintage từ màu tường, bàn ghế cho đến những đồ trang trí cổ xưa, bước vào Tiny mình cảm giác như được quay trở lại thời gian luôn ấy. Tầng 2 là không gian mình ấn tượng nhất với giá sách cao chạm trần và những ô cửa sổ với lớp xi măng bỏ dở. Quán cực kì yên tĩnh và rất phù hợp với việc học/làm việc, nếu bạn muốn qua đây trò chuyện với bạn bè thì không gian ngoài trời ở sân trước sẽ hợp lý nha, ngồi dưới tán cây xanh mát chill chill trong thời tiết se lạnh, cùng nhau nhấm nháp cốc café nóng :3
☕️ Mình có gọi một trà hạnh nhân nóng (35k), mùi hạnh nhận ngọt dịu đã lôi cuốn mình ngay từ khi cầm cốc trà lên, khi uống trà dịu nhẹ không quá gắt, cực kì thích hợp dùng vào thời tiết lạnh như hôm nay. Ngoài ra menu cũng khá đa dạng với café, trà,.. mà giá cũng rất phải chăng nhé mọi ngừi :>
0 người yêu thích
0 bình luận