HN - Thiên đường ốc Hà Nội
Trời lạnh ngoài đi ăn lẩu nướng thì đi ăn ốc cũng là 1 chân ái lắm nè ☺️ Quán này hôm trước tình cờ đi ăn mì gà tần thấy khá đông khách nên nay tạt vô ăn thị tẩm thử 🔥
Ở đây chủ yếu là các loại hải sản như ốc, cua, ghẹ,.. nhưng tiếc lại không có mấy món ăn vặt kiểu nem chua rán, khoai chiên, cút lộn xào me nên cũng hơi pùn á 😅 Gọi “sương sương” 1 đĩa ốc hương trứng muối, ốc mít sốt bơ tỏi, ngao hai cùi nấu Thái, ốc sư tử nướng mọi và cháo bào ngư.
Đầu tiên là về vị thì tất cả các món làm đều hơi mặn trong khi tui là người đã ăn khá mặn rồi nên mọi người ăn nhớ dặn bếp làm nhạt xíu cho vừa miệng nhé 🥺
Ốc ở đây được cái con nào con nấy béo múp, tươi ngon. Ốc sư tử nướng mọi giòn sần sật ăn khá lạ. Ốc mít sốt bơ tỏi đậm đà, thơm lừng dậy vị nhưng ốc vẫn còn hơi nhớt 😕
Còn ốc hương trứng muối bùi bùi, ngậy ngậy, sốt thấm đẫm vào ốc ăn siêu phê 😋 À quán còn kèm sẵn luôn 2 cái bánh mì để chấm cùng sốt quá tuyệt lun.
Món tiếp có thể coi Best nhất bàn là ngao hai cùi nấu Thái. Ngao khá múp mít, không bị sạn. Vị nấu Thái đậm chua cay hơi thiếu vị ngọt nhưng vẫn đỉnh lắm 🤩
Cuối bữa gọi thêm niêu cháo bào ngư cho ấm bụng thấy okela phết ạ. Một niêu này là 80k nhưng thấy cũng hợp lí vì cháo là kiểu cháo hạt, nấu đặc sánh nóng hổi. Khi ăn tự cho thêm hành lá, tía tô thái nhỏ, hành khô, đảo đều rồi chén liền cho nóng 😇 Giá mà quán có thêm quẩy ăn kèm cùng nữa là hết sẩy ạ hihii
Túm lại là chỗ này ăn cũng oke chỉ cần nêm nếm đỡ mặn hơi xíu sẽ ổn hơn 🥳
17 người yêu thích
0 bình luận