HN - Phở Tíu Bà Phương - Hàng Chiếu

Nghe tên phở tíu có vẻ hơi lạ nhưng thực ra lại chính là phở trộn chua ngọt. Mà mình thì rất thích ăn phở trộn nên thực sự recommend mn đến đây Hủ tiếu chân ái đầy ú nu rẻ hều ngay trên phố cổ. Mình ăn từ mấy năm nay mà chưa tìm đc quán nào soán ngôi lun. Phở tíu siêu đầy đặn (hoặc do dạo này mình ăn yếu), chia đôi cho mẹ 1 nửa rồi mà suất vẫn còn nhiều lắm ấy! Phở tíu bao gồm giá, rau sống, hẹ, phở (bánh phở nhỏ) và k thể thiếu đc thịt xá xíu rồi. Tuy nhiên lâu k ăn nên h mình ăn lại cảm thấy k ngon như trước (đặc biệt là nước sốt có vị ngọt quá - kiểu mì chính, chứ k thấy mặn và đậm đà như trước) 😭
người yêu thích